ORLANDO – Được tin từ phóng viên Vi Ma, ngày 4 tháng 11 tại vận động trường downtown sẽ có trận cầu thân hữu giữa Orlando City Soccer Club (OCSC) và đội tuyển quốc gia Puerto Rico (PR) nhằm gây quỹ giúp cho người dân hòn đảo này khắc phục những thiệt hại to lớn trong cơn bão Maria vừa qua. Tôi vội vàng kêu gọi anh em đi ủng hộ, tiếp tay với chính quyền sở tại trong công tác từ thiện như chúng tôi đã đi đóng gói bữa ăn tại Orange County Convention Center trong tháng 10 vừa qua. Không chỉ vậy, đây còn là trận banh cuối cùng của Ricardo Kaka – người được mệnh danh là gương mặt thiên thần của bóng đá thế giới – trong đội Orlando City SC – chia tay với đá banh nhà nghề mà anh đã cống hiến cho người hâm mộ năm châu trong suốt thời gian anh xỏ giày ra sân. Ricardo Kaka đã từng đoạt giải trái banh vàng FIFA năm 2007 (dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trái đất năm đó) và là một trong 4 danh thủ đoạt được danh hiệu vô địch thế giới (FIFA World Cup), vô địch cúp C1 (Champion League) và trái banh vàng Âu Châu (Balon d’Or) cùng với Ronaldinho, Rivaldo và Zinedine Zidane, và là lực sĩ thể thao đầu tiên có được 10 triệu người follow trên trang mạng Twitter.
Ngoài những đóng góp trên sân cỏ, Kaka nổi tiếng với các hoạt động về nhân đạo. Năm 2004, anh trở thành đại sứ trẻ nhất của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc (UN World Food Programme). Với những đóng góp của mình trong và ngoài sân cỏ, Kaka đã có tên trong danh sách Time 100 của những người có ảnh hưởng nhất thế giới trong các năm 2008 và 2009 (theo WikipediA).
Mời bạn đọc theo dõi loạt phóng sự hình và những diễn tiến trong các ngày qua do nhóm phóng viên Trẻ thực hiện.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại báo Trẻ để đi chung xe cho tiện, vì từ tòa soạn tới sân banh chỉ độ hơn 3 dặm. Chụp một tấm hình lưu niệm tại địa điểm xuất phát, chúng tôi bàn bạc và quyết định dùng phương tiện U-ber. Mọi người tán thành. Thế là chúng tôi nhanh chóng kêu xe và lần lượt ba chiếc mini-van đến đón chúng tôi tới sân vừa kịp giờ. Có chút trục trặc khi check in vì điện thoại của tôi mở hoài không được để cho người gác cửa scan vé. Loay hoay một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoan hỉ ngồi bên nhau ở góc khán đài trong một chiều cuối tuần nắng đẹp và mát mẻ.

Tuy chỉ là một trận banh từ thiện, nhưng không khí trên khán đài vô cùng huyên náo và nhộn nhịp. Tôi thấy được gương mặt rạng rỡ của từng người tham dự và những nụ cười ấm áp dành cho nhau như chia sẻ và đồng cảm về nghĩa tình mà mọi người đang hướng về người dân ở Puerto Rico, cùng những tình cảm quý mến riêng tặng chàng tiền vệ tài hoa Kaka.




Những tràng pháo tay và các cột khói tím trên khán đài sau những bàn thắng đẹp mà hai đội phô diễn chiều nay vẫn không thay được cảm xúc giờ phút Kaka chia tay mọi người ở phút 65. Giọng nói nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt trên má, Kaka đã cho phóng viên đài truyền hình 27 biết: “Tôi xin cám ơn tất cả người dân Orlando, đồng đội cùng câu lạc bộ đã cho tôi có quãng thời gian tuyệt vời trong 3 năm tại đây. Hôm nay tôi có quá nhiều cảm xúc, cảm xúc lớn nhất mà tôi còn nhớ mãi là trận cầu đầu tiên tôi đá cho đội banh Orlando City SC để tham dự giải đấu MLS (giải nhà nghề Mỹ). Tôi đã có những kỷ niệm buồn vui cùng mọi người trong khoảng thời gian đó. Đặc biệt, hôm nay, tôi được chơi một trận cầu gây quỹ giúp những người không may mắn tại Puerto Rico và trên khán đài có người thân, bạn bè, gia đình và các con nhỏ của tôi đang hiện diện. Một lần nữa tôi xin cám ơn tất cả mọi người, tôi sẽ rất nhớ các bạn và mãi mãi là một phần của các bạn…”.



Còn nhớ hai ngày trước, nhóm phóng viên Trẻ chúng tôi đã có mặt những buổi các cầu thủ hai đội ra sân để tập dượt trước trận banh này tại hai địa điểm khác nhau.

Thứ Năm, lúc 1:15pm
Chúng tôi có mặt tại vận động trường mới hoàn thành vào đầu năm 2017, nằm ở góc đường West Church Street và Parramore Ave. Đến nơi, sau một lúc chạy lòng vòng tìm lối vào dành cho các cơ quan truyền thông. Một cánh cổng sắt khóa chặt đón chúng tôi, phóng viên Vi Ma gọi vào trong để thông báo cuộc hẹn của mình với ban tổ chức. Thế rồi, mọi chuyện cũng trót lọt, chúng tôi được Rafael, giám đốc truyền thông của đội tiếp đón tại phòng chờ và chừng 30 phút sau chúng tôi được đưa ra sân cùng với các phóng viên truyền thông khác để theo dõi các cầu thủ Puerto Rico tập bóng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Sau buổi tập hào hứng các cầu thủ được các ông bầu chỉ định để tiếp xúc với phóng viên các báo, đài đang có mặt tại đây.


Trả lời phóng viên Trẻ, một cầu thủ của Puerto Rico cho biết.
PV Trẻ: Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về mình?
Matthew: Tôi là Matthew, ‘Matt’ Sánchez, thủ môn của đội tuyển quốc gia Puerto Rico
PV Trẻ: Bạn đã tham gia đội tuyển bao lâu rồi?
Matthew: Tôi tham gia đội tuyển từ năm tôi 17 tuổi, đã 6 năm rồi. Tôi biết có rất nhiều bạn trong đội tuyển cũng tham gia khoảng 6, 7 năm như tôi.
PV Trẻ: Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của bạn khi đến Orlando tham dự trận đấu gây quỹ giúp đỡ cho các nạn nhân ở Puerto Rico?
Matthew: Tôi có rất nhiều bạn bè và người thân trong gia đình ở Florida. Tôi yêu thành phố này. Tôi biết có rất nhiều người Puerto Rico ở đây nhưng tôi thật bất ngờ khi Orlando là nơi sẽ tổ chức trận đấu nhiều ý nghĩa này. Đây là một lời kêu gọi mạnh mẽ cho người dân Puerto Rico đang sinh sống nơi đây, cũng như tạo ra sự kết nối hơn nữa giữa Orlando và Puerto Rico trong những hoạt động từ thiện giúp người dân nước tôi.
Pv Trẻ: Cám ơn bạn đã chia sẻ. Chúc bạn may mắn trong trận đấu sắp tới.
Matthew: Chào tạm biệt và cám ơn các bạn!












Thứ Sáu, 11:45am
Chúng tôi có mặt tại khu huấn luyện của đội banh OCSC. Sylvan Lake Park có một diện tích rất rộng với nhiều mặt sân san sát bên nhau. Đến nơi rồi mà chẳng biết các cầu thủ đang tập banh ở đâu, mặc cho chúng tôi dõi mắt tìm khắp nơi. Khi hai phóng viên Ngọc và Vi đi vào dãy nhà để hỏi thăm thì mới được chỉ ra một sân banh bao bọc cao chừng 6 feet chung quanh kỹ càng không có một khe hở (như các khu xây dựng công trình “quân sự” vậy), hèn gì. Theo như thông báo của BTC thì hôm nay không có mặt tiền vệ Kaka trong buổi tập. Chẳng biết có phải vì thế, mà hôm nay nhiều cơ quan truyền thông không có mặt, hay họ muốn giới hạn sự tham dự của media. Khi chúng tôi vào trong chỉ có phóng viên của đài truyền hình Orlando City ở đó.
Đang chuyện trò rôm rả cùng vài người trong BTC, chúng tôi chợt nhận ra Kaka đang tiến về phía máy quay để trả lời cuộc phỏng vấn đã có hẹn trước với đài truyền hình thể thao Orlando City. Tưởng cơ hội để nhóm phóng viên Trẻ được phỏng vấn anh đang đến gần, thế nhưng giám đốc truyền thông Rafael nói chúng tôi “không được” vì sự ràng buộc trong hợp đồng ký kết giữa Kaka và đội banh. Tôi chỉ kịp chào hỏi và bắt tay, xong anh nhanh chóng theo anh em trong đội đi nhanh ra khỏi sân rồi mất dạng.
Gặp chúng tôi sau buổi tập, hậu vệ trẻ (20 tuổi) của đội OCSC chia sẻ:
PV Trẻ: Bạn cảm nghĩ thế nào khi được tham gia vào trận đấu gây quỹ giúp nạn nhân bị thiệt hại do bão Maria gây ra tại Puerto Rico?
Tommy Redding: Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, khi mọi người có cơ hội giúp đỡ cho những người khác lúc họ cần nhất. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm của chúng tôi.
PV Trẻ: Tôi được biết đội tuyển Mỹ không được tham dự World Cup 2018, bạn nghĩ gì về điều đó?
Tommy Redding: Tôi nghĩ mọi người cảm thấy rất thất vọng. Nhưng mặt khác tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đã phạm sai lầm nào đó, chúng ta cần xem xét và trở lại mạnh mẽ hơn.
PV Trẻ: Bạn nghĩ sao khi Kaka sẽ rời khỏi đội?
Tommy Redding: Thật khó khăn, anh ấy có ảnh hưởng rất lớn đến đội. Đặc biệt đối với tôi khi được chơi chung với anh ấy. Kaka là một hình tượng cho tôi học hỏi, anh ấy để lại cho tôi và đội tuyển rất nhiều ấn tượng. Tôi rất tiếc khi anh ấy rời khỏi đội nhưng anh ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời và chúc mừng anh ấy rẽ sang bước ngoặc mới.
PV Trẻ: Tôi đồng ý với bạn. Điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có thêm nhiều cầu thủ chuyên nghiệp và hy vọng một trong các bạn sẽ thành công như Kaka. Bạn có lời khuyên nào cho các bạn trẻ yêu mến môn thể thao này?
Tommy Redding: Tôi nghĩ quan trọng nhất là các bạn trẻ yêu đá banh luôn có một quả bóng trong chân. Tôi biết Mẹ tôi không thích điều đó nhưng Ba tôi luôn khích lệ tôi. Tôi đã làm vỡ không biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà… 🙂 Tôi cảm thấy có lỗi, nhưng bạn sẽ quen đá bóng và sẽ mê xem thật nhiều những trận đá banh…
PV Trẻ: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất cho các bạn trẻ là hãy đặt cả trái tim và sự yêu thích vào môn thể thao mà mình đam mê. Chúng tôi được biết các bạn tham gia trận đấu vào Thứ Bảy, ngày 04 tháng 11, 2017 với đội tuyển quốc gia Puerto Rico để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai. Cám ơn các bạn về điều đó,và cám ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi hôm nay.






Trong phòng họp báo
Sau trận cầu, chúng tôi được mời vào phòng họp báo vào lúc 9:40pm. Lâu nay, tôi nhiều lần nghe nói đến các cuộc họp báo sau các trận đá banh, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham dự không khí đó. Nhìn quanh, chỉ thấy nhóm phóng viên chúng tôi và các đài, báo nước ngoài tham dự. Hóa ra chúng tôi là nhóm truyền thông Á Châu duy nhất có mặt tại đây.
10 phút sau, huấn luyện viên trưởng (heach coach) Jason Kreis và Ricardo Kaka xuất hiện. Với nụ cười thân thiện, dễ mến họ đã trả lời những câu hỏi của nhóm phóng viên có mặt trong khán phòng.
PV: Chào ông Jason, ông nghĩ gì về trận đấu tối nay?
Jason: Nhìn chung tôi hài lòng về trận đấu này. 45 phút đầu, chúng tôi có nhiều khó khăn, bỏ lỏng ở phía sau, tạo cho đội bạn một số cơ hội tốt. Nhưng tôi nghĩ hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn. Trận đấu này diễn ra rất suông sẻ. Tôi rất thích!
PV: Kaka, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi cảm xúc của bạn về trận đấu này?
Kaka: Chào các bạn, tôi nghĩ Jason đã chia sẻ những gì về trận đấu rồi. Riêng đối với tôi, trận đấu này thật tuyệt vời bởi vì trận đấu này dành cho những nạn nhân Puerto Rico. Tôi nghĩ mọi người ở đây vui vẻ thưởng thức trận đấu nhưng đây không chỉ là trận đá banh mà về người dân ở Puerto Rico đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta cố gắng làm những gì có thể để giúp đỡ họ. Tôi thích trận đấu này, chúng ta đã thắng và đây cũng là trận đấu cuối cùng của tôi ở đây. Cảm ơn Jason về tất cả trong một năm qua.
PV: Kaka, bạn cảm thấy như thế nào khi đây là trận đấu cuối cùng của bạn ở đây? Tại sao đây là điều quan trọng đối với bạn khi bạn là một phần của cộng đồng Orlando?
Kaka: Thật tuyệt vời khi gặp đồng đội của tôi đến đây bắt tay, chào tạm biệt, chúc tôi những điều tốt đẹp. Những điều này quan trọng với tôi hơn hết vì sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc một ngày nào đó nhưng tôi vẫn có thể gọi cho Jason và nói chuyện như một người bạn :). Đây là những điều tôi trân trọng. Trong trận đấu hôm nay, tôi cảm nhận được sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tôi, làm tôi rất vui. Cảm ơn tất cả mọi người vì tôi biết tôi luôn được chào đón nơi đây. Khi tôi mới tới đây, có thể cộng đồng chỉ biết tới bóng rổ, bóng bầu dục… nhưng sau 3 năm tôi ở đây, đã có nhiều người biết tới đá banh hơn. Tôi thật hạnh phúc vì điều đó.
PV: Jason, trận đấu này đầu tiên được tổ chức để giúp đỡ cho các nạn nhân ở Puerto Rico nhưng ông có nghĩ rằng nó quan trọng hơn vì là buổi từ biệt Kaka lần cuối cùng cũng như để tưởng niệm Joe Campo, một fan hâm mộ vừa qua đời hồi tuần qua?
HLV Jason: Tôi nghĩ rằng tất cả ba lợi ích mà chúng tôi nhận được từ trận đấu đều rất quan trọng. Việc giúp đỡ Puerto Rico – qua sự kiện này – cho chúng tôi có cơ hội đóng góp một phần nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đối với tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện. Và sau đó là trận đấu cuối cùng của Kaka trên sân vận động này. Đây là một thời khắc đặc biệt đối với tôi và là điều mà tôi sẽ nhớ mãi mãi. Tôi cố gắng sắp xếp cho các cầu thủ trong đội lần lượt ra sân cùng với Kaka và anh ấy đáng lẽ phải đá hết 90 phút nhưng anh ấy đã không làm được (nhìn sang Kaka cười)… tôi chỉ đùa thôi. Sau cùng, để tôn vinh người ủng hộ đã mất đi thực sự rất quan trọng bởi vì chúng tôi, những người trong Câu lạc bộ này, lúc nào cũng coi các fan của chúng tôi không chỉ là người hâm mộ, mà chúng tôi tin rằng họ là một phần của gia đình chúng tôi.
PV: Kaka, bạn có kế hoạch gì trong tương lai? Bạn sẽ quay trở lại Brazil hay làm gì khác?
Kaka: Tuần tới tôi sẽ sang châu Âu cho một số sự kiện về World Cup 2018. Sau đó tôi sẽ quay lại đây rồi về Brazil vào tháng 12 nhưng tôi vẫn chưa có quyết định gì về sự nghiệp trong tương lai.
PV: Kaka, quay trở lại câu hỏi ban đầu, trận đấu này được tổ chức giúp cho người dân Puerto Rica, bạn có bao giờ nghĩ sẽ đến thăm hòn đảo này để thấy được thiệt hại cũng như hiện trạng nơi đây?
Kaka: Có lẽ không phải là lúc này vì tôi đã có lịch làm việc trong thời gian tới, nhưng ý tưởng này cũng không tệ khi dành chút thời gian cho người dân nơi đây.
PV Trẻ: Chào Kaka, tôi đại diện cho cộng đồng người châu Á, với họ, đá banh là môn thể thao số 1. Bạn có thể chia sẻ với chúng điều gì làm bạn nhớ nhất khi xa Orlando?
Kaka: Đối với tôi, đó là những người dân tại đây. Tôi đã có những khoảnh khắc thật tuyệt vời trong những năm chơi banh cho OCSC. Tôi sẽ luôn nhớ đến những cầu thủ trong đội, huấn luyện viên và những người hâm mộ ở thành phố đáng yêu này.
PV Trẻ: Tôi biết hiện giờ có rất nhiều bạn trẻ mến mộ bạn. Bạn có kế hoạch gì trong tương lai để giúp cho những thế hệ này?
Kaka: Ngay bây giờ thì không, nhưng tôi biết chắc rằng, tôi cần phải có thời gian chăm sóc cho các con nhỏ của tôi, làm tất cả những gì mà chúng muốn (cười).
Thực ra, thì tôi đang suy nghĩ để bắt đầu 1 dự án cho các em, mở 1 câu lạc bộ đá banh cho những cầu thủ nhí, bởi vì đá banh là một môn thể thao tuyệt vời, nơi mà bạn có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người cùng chung đam mê. Tôi muốn điều này trở nên có ý nghĩa bởi vì chơi thể thao sẽ mang đến niềm vui cho rất nhiều người bao gồm cả bản thân tôi. Tôi có trách nhiệm giúp đỡ càng nhiều càng tốt trong việc theo đuổi môn đá banh như một lĩnh vực chuyên môn.
PV: Bạn có thể miêu tả một chút kỷ niệm những năm bạn ở Orlando?
Kaka: Tuyệt vời, đây là năm thứ 3 của tôi ở đây. Tôi nhớ nhất lần đầu tham gia vào câu lạc bộ đá banh của thành phố Orlando. Tôi đến đây từ một nơi khác của thế giới, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của con người nơi đây dành cho tôi. Tôi nhớ tất cả khoảng thời gian vui vẻ với đội tuyển, vui có, buồn có, nhưng chúng tôi luôn sát cánh bên nhau.
PV: Kaka, khi bạn biết rằng trận bóng này hướng đến lợi ích cho các nạn nhân ở Puerto Rico, bạn đã nghĩ như thế nào và bạn có bất kỳ thông điệp nào cho Puerto Rico không?
Kaka: Tốt, đây không chỉ là cảm giác của tôi mà cả toàn bộ đội banh, họ đều ủng hộ 100%, và chúng tôi rất vui là một phần của trận đấu này. Trận bão này rất lớn đối với người Puerto Rico, và thậm chí một tháng sau khi xảy ra, người ta vẫn đang phải chịu đựng nó. Cộng đồng Orlando tự hào là một trong những thành phố đã góp phần giúp đỡ họ. Tôi vui mừng vì chúng tôi có thể biến đá banh và trận đầu này thành một cái gì đó có ý nghĩa và không “căng thẳng” như mọi khi.
Cuộc họp báo kết thúc trong lời tâm tình mà cô Susan Sember (công ty Siverlight Films) dành cho nhóm phóng viên Trẻ:
“Gần đây, chúng tôi đến Orlando để quay phim và phỏng vấn những người có liên quan đến đội đá banh OCSC trong trận đấu từ thiện giúp đỡ nạn nhân cơn bão Puerto Rico có Kaka tham gia. Anh ấy, giống như tất cả các lực sĩ thể thao và những người kinh doanh trong lãnh vực phim ảnh, đều là những gương mặt tích cực cho tuổi trẻ của chúng ta và chúng tôi rất vinh dự được quay phim anh ấy, cùng với việc phỏng vấn Giám đốc điều hành Alex Leitao hôm nay… Rất vui được gặp gỡ các bạn trong sự kiện đầy tính nhân bản này”.








Tiệc chia tay
Nguồn tin bí mật cho biết Kaka sẽ có mặt tại nhà hàng một người bạn cách vận động trường vài block đường, nhóm chúng tôi đã đến “phục kích” tại đây với hy vọng được gặp anh một lần và xin chữ ký để làm lưu niệm trên ba món đồ mà chúng tôi đã chuẩn bị trước đó. Trời càng về khuya, hy vọng càng giảm dần. Thông tin của một người trong BTC tiết lộ có thể không đúng chăng?
Lâu thật lâu, Kaka xuất hiện cùng với bạn bè và người thân của mình. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là chung quanh anh không có một vệ sĩ nào. Anh đi lên cầu thang, chào và cười với những fan hâm mộ đang đợi anh bên dưới, rồi vào một căn phòng dành riêng cho gia đình và những người thân cận nhất. Cửa đóng, chúng tôi hụt hẫng và biết rằng cơ hội không còn nữa…
***
Cám ơn BTC trận banh gây quỹ, ban lãnh đạo của đội banh Orlando City SC. Đặc biệt giám đốc truyền thông Rafael Cabrera và Monica Salas (phụ trách giao dịch khách hàng ) đã tạo những điều kiện tốt nhất cho nhóm phóng viên chúng tôi được tham dự trận cầu đặc biệt ý nghĩa và thực hiện bài phóng sự này.











Bài và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN TRẺ