Menu Close

Thật hay giả?

Trong một thế giới hiện đại nơi hầu như mọi người đều có khả năng chỉnh sửa ghép hình bằng smartphone apps hoặc bằng Photoshop, con người càng trở nên hoài nghi khi họ thấy một bức ảnh đẹp khác thường và cực kỳ ngoạn mục.

Nếu tôi nói bạn tấm hình “Hằng Nga Chú Cuội” kế bên là một hình thật và hoàn toàn không ghép, bạn có tin không?

Canon 5D Mark IV DSLR - ống kính Canon 400mm f/5.6 - 2.0x extender và 1.4x extender
Canon 5D Mark IV DSLR – ống kính Canon 400mm f/5.6 – 2.0x extender và 1.4x extender

Ðể có thể xác định nên tin hay không, tôi nghĩ cũng công bằng nếu tôi đưa ra một vài dữ kiện cụ thể cho bạn tự tra xét.

Một ngày nắng ấm vào mùa hè vừa qua NAG Eric Pare đã đến vùng sa mạc California để thực hiện một bộ ảnh về một người mẫu ngồi kế bên mặt trăng. Ðể thực hiện ý tưởng này mà không dùng những kỹ thuật lắp ghép hình thì không phải là chuyện dễ. Pare chụp được mặt trăng khổng lồ bằng cách dùng ống kính tele 1120mm và đặt người mẫu ngồi trên một điểm cách rất xa.

Pare đã đặt điểm chụp cách rất xa người mẫu - cả trăm mét
Pare đã đặt điểm chụp cách rất xa người mẫu – cả trăm mét

Pare chụp với máy Canon 5D Mark IV DSLR và ống kính Canon 400mm f/5.6 gắn liền với 2.0x extender, và đồng thời cũng được gắn liền với một 1.4x extender khác. Cả hai ống nối extenders này đưa đến kết quả tiêu cự là 1120mm.

Canon 5D Mark IV DSLR - ống kính Canon 400mm f/5.6 - 2.0x extender và 1.4x extender
Canon 5D Mark IV DSLR – ống kính Canon 400mm f/5.6 – 2.0x extender và 1.4x extender

Ðể thực hiện được ảo giác mặt trăng (một vật cách xa vài trăm ngàn cây số) xuất hiện to lớn hơn mắt chúng ta thường quen thấy, Pare đã đặt điểm chụp cách rất xa người mẫu – cả trăm mét.

“Hóa ra chuyện này không phải khó như tôi đã đoán,” Pare nói. “Trong quá trình chụp, tôi nhận thức rằng tôi có thể tăng khẩu độ lên f/64 bằng cách dùng extenders. Ðiều này làm hình của tôi có phẩm chất thấp và rất dơ (vì tất cả các hạt bụi đều nổi lên như gai), nhưng thực tế là cả hai mặt trăng và Kim đều rõ nét thì rất kỳ diệu.”

Tấm hình dưới đây được chụp ở cự ly 1120mm, f/64, 1/125s, và ISO 1600:

that-hay-gia-01

Ở khẩu độ này, tất cả những chấm bụi trên sensor hiện lên trên hình như những quệt đen xấu xí. Tuy nhiên, bằng cách xóa đi trong Photoshop, Pare có được một tấm hình “xài được” mà không phải là hình ghép.

AN