Thời trước, khi đảng Cộng sản còn chưa tính đẻ (thêm) “tư tưởng Hồ Chí Minh”, bác Hồ tự nặn cho mình một thứ để có thể đem sánh vai với chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông gọi là “tác phong HCM”. Kể ra, để “tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH” thì choàng cái “tác phong” ấy lên người cũng hợp. Trông nó khá bình dân, rất dễ… mị dân! Ông Obama, khi mới lên làm tổng thống, dường như muốn bắt chước “tác phong” ấy. Ngoài chuyện để vợ mặc quần đùi và áo tay cánh, ông Obama làm những chuyện “bình dân” khác. Chẳng hạn, hồi năm 2009, có lần đang ngồi cho đài CNBC phỏng vấn thì ông vung tay đập… con ruồi vừa đậu trên áo. Sau đó, ông còn giơ tay chỉ xác con ruồi mới rớt xuống đất. Khi gặp vua Ả Rập, ông cúi gập người chào cung kính như một… thần dân. Sang Nhật Bản, đang bắt tay với Nhật Hoàng, ông cũng không quên cúi gập người lần nữa. Dân Mỹ vốn rất bình dân nhưng thấy vậy cũng rất bất… bình! Có người cho rằng tổng thống đại diện cả một dân tộc mà hành xử như thế thì trông “quê mùa và khúm núm” quá!

Tổng Thống Obama bắt tay Nhật Hoàng
Sau một thời gian nghe ngóng dư luận quần chúng và có lẽ cũng “phê và tự phê”, hai ông bà đổi tông chơi kiểu khác. Bà thì mặc áo hàng hiệu giá gần bảy ngàn đô; ông thì tạo… dáng khi nói chuyện với các lãnh đạo ngoại quốc. Như mới đây, ngồi điện thoại với Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm… cây gậy baseball. Có lẽ lần này ông Obama bắt chước trùm mafia “vang bóng một thời” của Hoa Kỳ: Al Capone! Hồi xưa, Al Capone cũng hay cầm cây gậy baseball như thế khi nói chuyện với đàn em. Sau khi trò chuyện xong với Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Obama cho tùy viên báo chí đăng hình lên mạng để cả thế giới đều xem.

… và tạo dáng với gậy bóng chày!
Dân Thổ Nhĩ Kỳ thấy vậy giận quá! Metin Lutfi Baydar, một vị Dân biểu Quốc hội nước này, thốt lên rằng: “Tấm ảnh chứng tỏ Thủ Tướng nhận lệnh của ai để chèo lái đất nước!” Còn người dân thường thì bàn nhau nên trả đũa bằng cách nào. Dùng súng ống thì không được mà biểu tình thì… thường quá. Nhiều tờ báo nước này đề nghị Thủ tướng của họ (lần tới nói chuyện với Obama) nên cầm sợi dây nịt (ra dáng một người cha?) hoặc cây thước ( cho giống thầy giáo?) để giữ thể diện… quốc gia!
Trả đũa như thế cũng được nhưng chưa… thâm. Hay nhất là mua một cái vợt… đập ruồi có bán đầy ngoài chợ. Cái vợt này nhìn qua trông hao hao như vợt đánh tennis hay cầu lông. Sau đó dùng phần mềm photoshop bỏ vào vài ba con ruồi vo ve. Vậy là có một tấm hình “đẹp” đem tặng cả thế giới coi chơi!
Tòa Bạch Ốc biện minh rằng họ đăng tấm hình đó chỉ để nói lên “tình hữu nghị thắm thiết” giữa lãnh đạo hai nước chứ không có ý gì khác. Hóa ra, không chỉ dân Thổ Nhĩ Kỳ mà cả thế giới… ngu hết rồi! Nếu không thì… ai ngu?
chuyenkhongdau@gmail.com