Ban Tổ Chức Olympic London 2012 đã phải điều tra tại sao có thêm “đồ chơi” lạ xuất hiện trong Làng Vận Động Viên. Theo thỏa thuận thì hãng Durex đã giành độc quyền cung cấp 150,000 bao cao su ngừa thai đến 10 ngàn VĐV trong thời gian thi đấu Olympic, tính ra trung bình mỗi VĐV có 15 cái. Nhưng không hiểu từ đâu đã có thêm một số thùng condom được làm tại Úc đã xuất hiện trong làng và được các VĐV chụp hình đưa lên trang tweeter của mình. Theo lời kình ngư Ryan Lochte thì có thể đến 70-75% các VĐV đã “vui vẻ” với nhau tại Olympic. Olympic Bắc Kinh 2008, các VĐV đã xài đến… gần 100,000 condom và Olympic Sydney 2000 thì BTC phải mang thêm 20,000 bao sau khi 70,000 cái cung cấp ban đầu hết sạch. Đúng là… kỷ lục.

Em thề… không nghĩ bậy
VĐV môn đua thuyền Henrik Rummel của Mỹ đã cố phải thề thốt, thanh minh thanh nga trên các trang mạng của mình và báo chí, khi khăng khăng rằng mình… hổng có nghĩ “bậy” gì trong lúc chào cờ nhận huy chương mà “đứa em” lại cũng ở trong tư thế… chào cờ, để các ký giả chụp hay quay được. Henrik năn nỉ các fan đừng làm khó anh, trong khi các fan hâm mộ đã hết lòng bảo vệ anh rằng “Henrik giành được huy chương thì “cái đó” nó “đứng-ngồi-chào cờ” ra sao cũng đã có sao”. Mà có sao thì cũng… đã sao?

Free cũng hổng thèm
Nếu condom Durex phát không đắt như tôm tươi thì McDonald’s cũng là hãng bảo trợ đồ ăn chính thức tại làng VĐV cho Olympic năm nay, lại… ế như chùa bà Đảnh (chị bà Đanh) dù cũng miễn phí đồ ăn thức uống cho các VĐV. Đơn giản là các VĐV ăn theo các khẩu phần dinh dưỡng tốt nhất để vừa có sức thi đấu và “vui vẻ” với nhau. Dù vậy 2 kình ngư Ricky Berens và Conor Dwyer của Mỹ cũng không kềm được cơn thèm Big Mac và khoai tây chiên nên cũng… tự thưởng mình một chầu McDonald’s sau khi giành được Huy Chương Vàng bơi lội đồng đội. Cả hai sau đó đều cho biết đã… hối hận suốt một ngày.
