Với khoảng 3,300 nhân viên, US Secret Service chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống và các cấp chỉ huy cao nhất trong chánh phủ Hoa Kỳ, cùng nhiều sứ mạng khác. Ít người có dịp diện kiến họ thật sự. Trên phim ảnh, TV, và các phương tiện truyền thông đại chúng, họ thường mang kiếng đen, hành tung bí ẩn, khuôn mặt lạnh như tiền. Không bao giờ ồn ào, gây điều tai tiếng, nhưng việc họ thành / bại trong một tích tắc có thể thay đổi lịch sử một thời (không ai có thể đoan chắc chiến cuộc VN và số phận miền Nam VN ra sao nếu không có cái chết của TT Kennedy trong vụ ám sát 22-11-1963.)


Cuộc ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan hôm thứ Hai, 30-3-1981, tại khách sạn Washington Hilton Hotel (Hoa Thịnh Đốn). Hung thủ John Hinckley bắn Tổng thống Reagan và ba thuộc cấp trọng thương.
Mật vụ Hoa Kỳ hoàn thành sứ mạng như những chiếc bóng, không hề để lại tuổi tên… Bằng việc bảo toàn tánh mạng các yếu nhân trong guồng máy chánh trị quốc gia, cũng như các chánh khách quan trọng trên thế giới trong những chuyến công du Hoa Kỳ, tránh cảnh hỗn loạn chánh trị, những con người vô danh này có thể cũng đang góp phần giữ gìn cuộc sống bình an cho chính gia đình bạn, thoát vòng cuồng xoay bất ngờ của lịch sử.

Một nữ mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng Benedict 16 trong chuyến viếng thăm của Ngài đến Hoa Thịnh Đốn.

Mật vụ đang canh phòng Toà Bạch Ốc. US Secret Service thiện chiến, tỉnh táo vào mọi lúc, và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Lực lượng phòng vệ phủ Tổng thống bao giờ cũng được ưu tiên trang bị những loại võ khí tối tân nhất.

Các cận vệ của tổng thống luôn canh chừng đám đông cẩn thận. Họ được huấn luyện đặc biệt để nhận ra trong chớp mắt những người có hành tung đáng ngờ.