Menu Close

Trừng phạt

Đầu năm, ông hiệu trưởng đi một vòng quanh kiểm tra thì nhận ra một lớp học nọ rất ồn ào, huyên náo.

Bước vào, ông thấy một cậu cao nhất, to mồm, đang vung tay, múa chân, khiến cả bọn ôm bụng cười ngặt ngoẽo.

Ông xách tai cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, bắt ngồi im, cho đến khi hết giờ học.

Lát sau, ông thấy bọn học sinh lố nhố, tò mò nhìn vào phòng. Ông quát:

– Mấy trò muốn gì nữa đây?

Một nữ học sinh lí nhí:

– Thưa thầy hiệu trưởng, khi nào thì thầy trả thầy giáo chúng em về lại ạ?

Huỳnh Thị Long Tiên (Atlanta- GA, sưu tầm)

Kẻ lạ

Tại cuộc thi vấn đáp. Thầy hỏi:

– Em cho thầy biết, Lê Lợi là ai?

– Dạ, em không biết.

– Vậy Trần Hưng Đạo là ai?

– Dạ, em không biết.

– Câu hỏi cuối, nếu em trả lời được là đậu môn Sử nhé, Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai?

– Dạ em không biết.

– Mời em ra. Lần sau thi lại nhé.

– Thầy cho em hỏi…

– ?

– Thầy biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc khùng, Dũng cô hồn, là ai không?

– Không.

– Bạn em, sao thầy biết. Nếu thầy cứ hỏi toàn người lạ, sao em biết được!

CLBo-Tieu-lam-01
                                                 Bảo Huân

Tam Van (Orange County – CA, st)