Menu Close

Nặng đô nhất

Hai phóng viên tự do thuê chung một phòng ở tầng 99 của khách sạn. Viết tường thuật Olympic xong họ rủ xuống quầy bar ở tầng một làm vài ly whisky. Thật không may, khi hai người trở lên thì bị cúp điện. Thang máy không hoạt động, đành phải leo cầu thang. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những nỗi cực nhọc, đau khổ nhất họ từng trải qua hầu rút ngắn quãng đường.
Lên tới tầng thứ 98, một người phều phào:
– Mình sẽ kể cho cậu nghe một chuyện mới tinh, nặng hơn so với tất cả các chuyện nãy giờ.
– Không thể đâu, thử xem!
– Tớ để quên chìa khóa phòng ở dưới quầy bar rồi!
Tí Quậy (CO, email)

alt

Bảo Huân

Tiết kiệm

Bà T. ốm chết. Ông chồng đến toà soạn báo đăng cáo phó. Thấy ông ta ghi vỏn vẹn hai chữ “T mất”, người phụ trách nói:
– Ô nhỏ nhất vẫn còn chỗ để ông đăng hai chữ nữa.
– Nếu vậy, ghi thêm dùm: “Bán nhà”.
Thái Thị Mẫn An

Niềm vui

Kết thúc phiên toà, một đạo diễn điện ảnh cao tuổi bị buộc tội “quấy rối tình dục” với một nữ diễn viên trẻ. Một người bạn già thắc mắc:
– Tôi biết rõ là anh không làm chuyện đó mà. Sao anh lại nhận tội?
– Đúng vậy. Nhưng ở tuổi tôi mà còn bị kết tội đó, cũng khoái chứ!
Tú Nạc (lượm lặt)

Xác định nhanh

Khách du lịch nhận phòng tại một quốc gia nghèo, hỏi nhân viên phục vụ:
– Này anh, mấy chấm đen trên tường kia là ruồi hay rệp vậy?
– Tôi không rõ ạ. Muốn biết chính xác, ông chỉ việc cởi giày nện cho nó một nhát, nếu nó bay thoát thì là ruồi, nếu bẹp gí thì chắc chắn là rệp.
Alex Nguyễn (AK, st)

Giải quyết
Thanh tra:
– Tỉnh anh còn gia đình nào bị đói không?
– Dạ, hết.
– Còn gia đình nào nghèo không?
– Cũng hết luôn!
– Anh làm cách nào mà giải quyết nhanh vậy?
– Em… đẩy họ sang tỉnh khác.
Tô Vũ (VN, email)

alt

Người câu mực, mực câu người. Thái Thị Mẫn An (email)