Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (04/19/2018)

Làm chồng không được quên

Làm chồng thì cần phải nhớ nhiều thứ. Nhớ ngày cưới của mình với vợ (đương sống). Nhớ sinh nhật vợ (có khi của cả mẹ vợ). Nhớ ngày lễ Tình Yêu. Nhớ ngày Mẹ (nếu có con). Nhớ đủ thứ nhớ. Còn nếu không nhớ? Thì cứ quên một lần thì sẽ… nhớ đời. Như chàng Ronnie Alexander tại Florida vậy. Kỷ niệm ngày cưới mà không nhớ gì, không có quà cho vợ, không có ăn tối lãng mạn (vì lãng trí), lại càng không có “Chúc mừng ngày cưới em yêu” đầu sáng hay cuối ngày đi làm về. Kết cục: bị cô vợ Carol Stone đánh cho một trận tả tơi, bầm giập đến độ phải gọi cảnh sát đến… can ngăn và giải cứu. Cảnh sát đã luôn tiện còng tay cô vợ về tội vũ… nữ  (đoán là vậy vì chồng đánh vợ là vũ phu, còn vợ đánh chồng ắt phải là vũ nữ).

chuyen-kho-tin3

Nước bốc cháy

Theo các nguồn tin thì các khoa học gia khắp thế giới đang chuẩn bị đổ về Việt Nam để tìm hiểu và nghiên cứu một nguồn năng lượng mới rất rẻ tiền nhưng lại có khả năng thay thế xăng. Đó là… nước giếng. Theo tin trong nước thì bà con nông dân tại xã Hương Trạch, Hà Tĩnh khi kéo nước giếng để giặt giũ, nấu ăn như bao năm nay thì thấy nước giếng có mùi… dầu lửa. Khi thử châm lửa thì nước bốc cháy phừng phực như… xăng. Tin tức về loại nước giếng này lan truyền nhanh chóng, khi một số người mê tín tin rằng đó là nước… (!) của ông địa. Còn có người thì hào hứng bảo rằng nước giếng Hương Trạch có thể thay xăng, làm nguồn năng lượng mới hay xuất cảng thu ngoại tệ. Chỉ có một “già làng” thông thái thì bảo, “Con bà nó, cái này là mấy hầm chứa xăng của mấy công ty khai thác bị bể nên mới lan vào nước giếng và có mùi xăng dầu như vậy”. Quả nhiên đúng là vậy.

chuyen-kho-tin

Khách sạn trên trời

Có một thời, nhiều ca sĩ “nức nở” bài hát “Bây giờ còn nhớ hay không” của nhạc sĩ Anh Bằng, làm nhiều người cũng… “nức nở” theo. “Lên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian”. Vậy muốn lên trời mà hai đứa… một nơi thì phải làm sao? Xin đặt vé khách sạn Aurora Station đặc biệt của hãng Orion Span tại Houston, Texas. “Khách sạn bay” này thật ra là một phi thuyền vũ trụ được dự trù khai trương vào năm 2021. Mỗi chuyến bay 12 ngày sẽ có hai phi công chở bốn du khách bay vào vũ trụ. Nghe cũng hấp dẫn, chỉ có giá tiền thì hơi kém hấp dẫn vì có mắc (chút đỉnh), khi giá mỗi du khách là 9.2 triệu đô, tức 792 ngàn một đêm. Mua hai vé (khứ hồi) để cùng em bay lên trời cho có đôi, có cặp. Nhưng nhanh chân, vì nghe biểu đã có một số khách đặt cọc rồi.

chuyen-kho-tin1