Khi phát hành năm 1981, Don’t Stop Believin của nhóm Journey được phát hành thành đĩa đơn nhưng có lẽ chính nhóm cũng không hy vọng bản nhạc này có một sức sống dai dẳng, đúng hơn là được hồi sinh nhiều lần đến như vậy.

Don’t stop believin được hát trong phim Rock of Ages
Khi phim Rock of Ages được chiếu mới đây, bản “Don’t Stop Believin” được sử dụng trong đêm chung kết, với nhân vật Stacee Jaxx do Tom Cruise đóng đã dẫn dắt các diễn viên hát chung bản nhạc này. Và hàng đêm, trên sân khấu Broadway, ca khúc này vẫn được hát đi hát lại trong vở nhạc kịch cùng tên, vốn là đầu mối thai nghén ra bộ phim này. Hồi đầu tháng 6, tại lễ trao giải thưởng của Hiệp hội âm nhạc đồng quê Mỹ, nhóm Journey đã khép lại chương trình, diễn ca khúc này chung với Rascal Flatts. Ca khúc này còn được sử dụng trong clip quảng cáo phim hoạt hình ăn khách Madagascar 3: Europe’s Most Wanted. Có vẻ như năm 2012 là một năm 1981 lặp lại với sự tràn ngập của “Don’t Stop Believin”.
“Việc sử dụng bản nhạc này gần như không ngừng lại,” Neal Schon, tay guitar của nhóm Journey, người viết bài này chung với Jonathan Cain và ca sĩ chính của nhóm là Steve Perry cho album Escape năm 1981. “Tôi thật sự ngạc nhiên. Bản nhạc này xuất hiện ở mọi nơi và mọi người đều tìm về bài này.” Adam Anders, phụ trách phần âm nhạc của phim Rock of Ages và Glee thì tuyên bố “Ca khúc này là một đại diện chuẩn mực cho âm nhạc bất hủ.”
Bản ballad này xuất hiện trong phim The Wedding Singer năm 1998 rồi phim Monster năm 2003, Bedtime Stories năm 2008, Yogi Bear năm 2010, The Losers năm 2010. Thậm chí các chú sóc chuột Chipmunks cũng có hát lại bản này trong đĩa năm 2008. Nhưng bản nhạc được thật sự hồi sinh vào năm 2007, khi được sử dụng trong tập cuối của loạt phim truyền hình ăn khách trên HBO là The Sopranos. Neal Schon kể lại “Điện thoại của tôi như sắp nổ tung. Cả ngàn người gọi và nói “Anh có xem tập đó không?”

Nhóm Journey
Đạo diễn phim Rock of Ages là Adam Shankman thì cho rằng ca khúc có một thông điệp bất hủ rất phù hợp với bất cứ câu chuyện truyền cảm hứng nào. “Bài hát nói về việc đừng để nỗi sợ làm bạn phải chùn bước. Bạn không thể dừng lại. Hãy giữ vững niềm tin. Sự phổ biến lâu dài của ca khúc này đã nói lên tất cả. Và tôi đã tận dụng được rất nhiều từ bài hát này trong phim.”
Xem Rock of Ages là sống lại thời tuổi trẻ, với các nhóm rock ở thập niên 80 và vô số các ca khúc dễ dàng mang lại cảm xúc từ những cuộn băng cassette cũ. Journey thường có mặt trong các băng video lẫn cassette tổng hợp với bản Faithfully, Don’t stop believinhoặc Open arms mà sau này Mariah Carey có hát lại. Rock of Ages là tên một ca khúc của nhóm Def Leppard, trước hết được dựng thành vở nhạc kịch, sử dụng các bài hát của các nhóm mà dân nghe nhạc thời thập niên 80 chắc chắn không thể bỏ qua như Styx, Journey, Bon Jovi, Pat Benatar, Twisted Sister, Steve Perry, Poison, Europe… Đương nhiên, câu chuyện cũng có nhân vật và tình tiết, giống như Mama Mia! xài nhạc Abba hay We will rock you xài nhạc Queen và mới gần đây là Viva Forever! xài nhạc Spice Girls. Thành công của vở nhạc kịch này dẫn đến việc dựng thành phim với sự tham dự của Tom Cruise và Russell Brand. Trong phim sẽ được thưởng thức giọng hát từ chính các diễn viên như Tom Cruise hát lại Paradise city của Guns N Roses hay Pour some sugar on me của Def Leppard. Nữ ca sĩ nhạc đồng quê kiêm diễn viên Julianne Hough sẽ cho thấy chất rock của mình khi hát lại Wanted dead or alive của Bon Jovi hay Rock you like a hurricane của Scorpions. Catherine Zeta-Jones, từng hát hò rất ấn tượng trong phim Chicago, lần này hát lại bài hit của Pat Benatar là Hit Me with Your Best Shot. Don’t stop believinở cuối phim được các diễn viên chính, từ Tom Cruise, Russell Brand cho đến Julianne Hough, Diego Boneta, Alec Baldwin và cả ca sĩ R&B Mary J. Blige. Trong một bộ phim khác cũng về âm nhạc là Still Crazy, bản nhạc được sử dụng trong phần cuối phim là The flame still burns, vẫn là những khát khao giữ vững được niềm tin, giữ vững được ngọn lửa đam mê. Các bộ phim với những ý tưởng hoài niệm này có vẻ hơi sáo mòn nhưng luôn tạo được cảm xúc đối với người yêu nhạc khi nghe lại những ca khúc của một thời tuổi trẻ.