Menu Close

Ảo thuật

Trên một chuyến du thuyền, một nghệ sĩ ảo thuật được mọi người tán thưởng nhiệt liệt về những màn ảo thuật và được tặng thưởng hậu hĩnh. Cho đến một hôm, con két của viên thuyền trưởng bay đến nghiêng ngó. Khi anh ta biểu diễn màn bó hoa biến mất trong chiếc nón nó gào lên:
– Ổng giấu sau lưng ổng đây nè! Ổng giấu sau lưng ổng đây nè!
Kể từ đó, nhà ảo thuật không còn xuất hiện.
Một hôm, tàu đụng phải đá ngầm và chìm lỉm. Nhà ảo thuật bám được vào một mảnh ván và nổi bập bềnh. Con vẹt cũng bám theo. Cả hai ở hai đầu mảnh ván, không ai nói nhau lời nào. Cuối cùng con vẹt ấp úng:
– Tôi chịu thua rồi. Bây giờ ông cho tôi biết ông giấu chiếc tàu ở đâu?
tấn tài
(Rosemountain, ld)

alt

Bảo Huân

Giống

Một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá công viên thì một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:
– Xin lỗi, có phải là nhân viên làm cho chính phủ?
– Đúng thế! Sao ông biết?
– Nhìn cái mặt đần đần là biết ngay.
Người phụ nữ tức giận:
– Mặt ông đần thì có!
Người đàn ông buồn rầu:
– Thì tôi cũng là nhân viên chính phủ.
Trương Thị Hải Đăng (LA, st)

Thực tế

Trong một lớp fashion design (thiết kế thời trang), thầy so sánh về sự khác biệt trong tiêu chuẩn thẩm mỹ:
– … Hoa hậu Mỹ quốc năm 1931, cao 5 ft 3, cân nặng 120 lbs, các số đo: 76-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may đoạt giải nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2012 không?
Cả lớp gào lên:
– Không!
– Tại sao?
– Già quá, thầy ơi!

Hiểu sai

Công an chận xe một cô gái lại “đòi” tiền phạt. Cô gái vênh váo:
– Anh có biết cha tôi là ai không?
– Ơ… không. Chuyện này thì phải hỏi mẹ cô chứ?
Tô Vũ (VN, email)

alt

Tàn một đời hoa. Trương Thị Ngọc Ngà (Atlanta-GA, lượm lặt)