Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (05/31/2018)

Kiện con (kiến)

Ta thì con ba mươi tuổi, cha mẹ vẫn còn lo (hì hục) nấu cơm, giặt ủi đồ cho con, cứ mong con ở với mình (để hầu hạ thêm tí nữa). Tây mà ba mươi tuổi vẫn còn ở với cha mẹ, coi chừng đưa mày ra… toà (nghe con). Đó là vụ ông bà Rotondo tại New York mới kiện thằng con (trời đánh), đã 30 tuổi đầu mà chẳng chịu ra riêng, cứ ở chung mà không… góp gạo. Sau bốn, năm lần xin giấy tòa trục xuất thằng con Michael Rotondo ra khỏi nhà không đuợc lẫn hứa hẹn cho Michael một ngàn để “có vốn làm ăn” cũng không xong, ông bà Christina và Mark Rotondo đã phải thuê luật sư kiện thằng con, nhờ luật pháp đuổi con khỏi nhà mình. “Má đuổi con đi, con cứ ở lì (ư ư), thì làm gì nhau…”.

kien-con

Điệp viên 004

Theo dõi vụ các nhân viên an ninh Việt Nam sang Đức thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vô cùng ly kỳ (cục) vì các đường đi nước bước, ai thực hiện, thuê mướn khách sạn, xe ở đâu… đều bị Đức phanh phui sau khi chuyện vỡ lẽ. Chẳng phải các đồng chí ta hay ho gì mà vì lợi dụng tư cách ngoại giao để làm liều vì tưởng chẳng ai biết. Làm theo kiểu vụ điệp viên 004 vừa xảy ra tại Ohio, khi cố tình theo dõi một người đàn ông tại đây. Khi gọi 911 khẩn báo, người đàn ông cho biết một kẻ tình nghi rất thấp người, hơi mập cứ bám theo ông ta, có thể là điệp viên… Việt Nam tái diễn cảnh bắt cóc bên Đức. Khi cảnh sát của Sở Cảnh Sát Cleveland đến nơi và tóm được tên “điệp viên 004 (cẳng)” này và đưa lên mạng thì bà con mới biết nó là một… con heo.

diep-vien-004

Phí và giá

Tích xưa kể chuyện Ngũ Tử Tư nước Sở một đêm thức lo nghĩ mà bạc trắng đầu. Còn nước Nam hiện nay cứ dăm bữa, bảy ngày lại có một thằng không ngủ (để đưa ra luật bậy) làm dân ta cũng bạc trắng đầu vì tức. Đó là chuyện những trạm “Thu Phí” qua các xa lộ thu tiền tại Việt Nam qua một đêm bỗng thay bảng, đổi tên biến thành trạm “Thu Giá” mà dân hổng hiểu (cái cóc khô) gì. Nghe các quan trên giải thích phí khác giá nên nay (thích) đổi tên, chung quy là thu phí hay thu giá cũng là để… thu tiền. Nay mai học phí sẽ thành học giá, lệ phí thành lệ giá, miễn phí thành miễn giá… Tài ba quá, cao kiến quá, giỏi gian(g) quá. Nhái theo trường phái Bút Tre mà viết rằng, “Việt Nam ta rất là giòi (giỏi), chỉ vài năm nữa có mòi nô-beo (Nobel)”.

phi-va-gia