Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (05/31/2018)

Chịu thua

Một nông dân vừa nhặt được con vịt hí hửng xách về thì gặp một tay thợ săn vác súng đi tới:

– Con vịt đó của tôi đấy!

– Nhưng nó nằm trong khu đất nhà tôi…

– Nhưng tôi đã bắn nó bị thương hôm qua…

– Ông có gì chứng minh không?

– Ừm, à… nhưng…

– Thôi tôi với ông giải quyết theo luật địa phương vậy…

– Luật gì vậy?

– Đó chỉ là một trò chơi thôi.

– Nó như thế nào?

– Nó vầy: trước tiên tôi sẽ đá ông ba cái và sau đó ông đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một người không còn chịu nổi nữa, chịu thua, thì xem như thắng cuộc.

– OK!

Người nông dân đá cho anh thợ săn 3 cái như trời giáng bổ nhào. Anh ta đỏ mặt tía tai, lồm cồm ngồi dậy:

– Bây giờ, tới lượt tôi.

Người nông dân bỏ con vịt xuống:

– Tôi xin chịu thua. Ông lấy con vịt đi!

chiu-thua
Bảo Huân

Phương Đúc Hạnh (Đồng Nai – VN, email)

Mơ ước

Đêm rằm, thấy vợ ngồi sau patio mơ màng nhìn lên mặt trăng, chồng hỏi:

– Em nghĩ gì vậy?

– Em ước được sống trên mặt trăng.

– Tại sao?

– Ở trên đó em chỉ còn nặng bằng 1/6 trọng lượng dưới này.

mo-uoc
Bảo Huân

Brave Casey (Calhoun – GA)

Nam hay nữ

Hai ông ngồi lai rai, một ông chợt lên tiếng:

– Trời cũng như con người đó nhe ông.

– Nghĩa là sao?

– Thì trời cũng có: mặt trời, lưng trời và chân trời…

– À há. Vậy trời là nam hay nữ?

– Dĩ nhiên là đàn ông rồi! Người ta kêu ông trời chứ có ai kêu bà trời bao giờ!

– Nhưng đàn ông làm sao có bầu?

– Bầu hồi nào?

– Mọi người vẫn gọi là bầu trời đó kìa!

Thong Tran (Barker – TX)