Seth Horvitz tại Washington, D.C. vừa một phen hết hồn khi đặt mua một cái TV 39 inch tại một tiệm trên amazon.com nhưng nhận được một khẩu súng bán tự động loại M-16 dài thòng. Mở thùng hàng, thoạt đầu Seth ngỡ rằng hãng bán đã gởi lộn anh một cái… bệ TV nhưng khi lấy ra mới nhận ra là khẩu súng. Anh đã gọi cho Sở Cảnh Sát địa phương và hãng bán hàng về chuyện… hy hữu này.

Trả đứt tiền nhà bằng tiền xu
35 năm trước, khi mua nhà ông Thomas Daigle tuyên bố sẽ trả đứt tiền nhà bằng tiền… một xu. Ngỡ là câu chuyện đùa nhưng suốt 35 năm qua, ông Thomas đã chắt chiu từng xu một và vừa qua đã chở đến nhà băng Milford Federal Savings and Loan Association hai thùng tiền nặng 800 lbs, chứa hơn 62,000 đồng một xu để trả đứt nợ tiền nhà cho lần trả cuối cùng. Trả lời cùng báo chí, ông cho biết lo sợ lớn nhất không phải không thực hiện được, mà chỉ lo rằng mình bị “đứt bóng” trước khi lời hứa được thực hiện.


Lái xe cắt cỏ say rượu
Cảnh sát tại Jackson, Wisconsin vừa bắt giữ Charles Gray, 69 tuổi về tội lái xe… cắt cỏ và say rượu. Charles lái xe cắt cỏ chạy ra tiệm tạp hóa và chạy xiên xẹo trên đường phố, nên đã bị cảnh sát Kyle Henning chặn lại. Charles “thề” rằng mình chỉ uống một chai bia và đâu có lái xe (hơi) mà bị ghép tội “lái xe say rượu-DWI”. Sau khi thử nồng độ rượu thì cảnh sát cho biết Charles đã “thề”… sai, cũng như không ghép tội DWI mà là… OWI (Operating While Intoxicated), nặng không thua gì DWI.
