Truyền thông cộng sản quốc nội cho hay nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị họp Quốc hội vào ngày 15/6/2018* để thông qua “Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” (gọi tắt là Luật Đặc khu), nhằm cho “nước láng giềng” “có đường biên giới giáp ranh tỉnh Quảng Ninh” thuê ba địa điểm có vị trí chiến lược phòng thủ của Việt Nam trong thời hạn 99 năm.

Đây là cách cộng sản đánh lận chữ nghĩa để lừa dân. Thực tế, ngoài Trung cộng ra, không có bất cứ “nước láng giềng” nào “có đường biên giới giáp ranh tỉnh Quảng Ninh”.
Nội dung Dự thảo Luật Đặc khu có rất nhiều điểm bất hợp lý, giao quyền cho Trung cộng tự tung tự tác ở ba vị trí có tính chất phòng thủ chiến lược của Việt Nam là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vào tay Trung cộng. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã không đưa Dự thảo này công khai cho toàn dân Việt Nam góp ý kiến, vi phạm vào Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ban hành (có hiệu lực thi hành ngày 22/6/2015) là khinh thường người dân, chà đạp pháp luật, thì bản Dự thảo đó chỉ có thể gọi là văn kiện hợp thức hóa hành vi lén lút bán nước (cho Trung cộng).

Rõ ràng, dân tộc Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước “hợp pháp” do bàn tay cộng sản Việt Nam. Quốc gia Việt Nam trở thành Tây Tạng thứ hai, người Việt quốc nội trở thành nô lệ cho Trung Cộng là điều chúng ta có thể nhìn thấy trong tương lai gần.
Đương nhiên, đồng hương tỵ nạn “Trung tâm chống cộng” Little Sài Gòn, Nam Cali cũng không đứng ngoài cuộc. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai (Little Sài Gòn) phối hợp với hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Bắc Cali và Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng tổ chức cuộc biểu tình phản kháng và ủng hộ biểu tình của đồng bào quốc nội.

Tôi cùng Đoàn biểu tình Nam Cali khởi hành 2:30AM ngày Thứ Năm (07/6/2018), sáng Thứ Sáu (08/6/2018) có mặt lúc 11:00AM trước tòa Tổng Lãnh Sự Việt Cộng ở San Francisco (tầng thứ 4, số 1700 đường Califonia, góc Califonia – Franklin).

Tại đây, đoàn Bắc Cali, nhóm Thanh Niên Cờ Vàng đã có mặt từ 10 giờ sáng. Họ giương cao các biểu ngữ, cờ vàng và hô vang khẩu hiệu “Đả đảo cộng sản”, “No 99 years”, “Cộng sản Việt Nam bán nước”, v.v… Đoàn Nam Cali đến nơi lập tức nhập chung với Bắc Cali, cùng dàn lực lượng, giăng khẩu hiệu và cờ trên vỉa hè kế tiếp.
Nam Cali có những gương mặt quen thuộc như ông Phan Kỳ Nhơn, ông Lê Quang Dật, ông Trần Vệ (Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai), ông Phát Bùi (Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Bùi Đẹp (Hội Cựu Quân Nhân VNCH).
Tuy nhiên, đoàn biểu tình gặp bất lợi là con đường có Tòa Lãnh sự Cộng sản Việt Nam quá nhỏ hẹp (2 lane), vỉa hè cũng nhỏ hẹp nên người biểu tình không tập trung được một chỗ mà phải đứng trải dài thành hàng ngang trên vỉa hè, cách vài thước phải chừa chỗ cho xe ra vào nên đội hình bị cắt khúc, nhìn không đẹp mắt, rời rạc. Nhưng không vì vậy mà giảm sút khí thế, đoàn biểu tình vẫn hô vang các khẩu hiệu chống Cộng sản Việt Nam bán nước, chống dự luật Đặc khu.
Họa sĩ trẻ Trần Tuấn Anh (San Jose, Bắc Cali) cho biết: “Tuy mới định cư tại Hoa Kỳ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, bận công ăn việc làm, nhưng vì nhận thấy được tầm quan trọng và nguy hiểm của dự luật đặc khu của Việt cộng rõ ràng là bán nước cho Trung cộng, nên em đã cố gắng gác lại công việc để tham gia biểu tình. Không phải 99 năm, 10 năm, 5 năm, mà một ngày cũng không được phép. Giao cho Trung cộng là bán nước”.
Sinh viên trẻ Trần Quang Phát (22 tuổi, San Jose, Bắc Cali) cho hay: “Em vừa đi học, vừa đi làm bán thời gian, rất bận rộn. Nhưng sau khi đọc tin tức về dự luật đặc khu trên mạng, em nhận thấy đây là văn bản bán nước của Việt cộng nên em phải nghỉ làm hôm nay đến đây tham gia biểu tình. Trách nhiệm của một người Việt Nam bắt buộc em phải biểu tình chống luật đặc khu. Nếu chúng ta không làm gì hết, để Việt cộng bán nước cho Trung cộng rồi, thì người Việt xa xứ như chúng ta làm sao trở về quê hương?”.
Tòa nhà Việt cộng thuê làm Tòa Lãnh sự lại quá cao lớn, đồ sộ, nên không có chỗ lùi lại chụp toàn cảnh tòa nhà. Bên ngoài Tòa nhà không gắn bảng hiệu, phải để ý lắm mới thấy phía trái có treo lá cờ Cộng sản Việt Nam nhỏ xíu tuốt trên cao. Trong khi bên ngoài rầm rộ biểu tình thì bên trong Tòa Lãnh sự vẫn im lặng, không thấy ai ra vào.
Vui nhất là có người đàn ông Philippines đến hỏi mọi người biểu tình chuyện gì? Khi được biết là người Việt Nam chống Việt cộng bán nước, lập đặc khu cho Trung cộng thì ông ta cũng lập tức mượn một tấm biểu ngữ cầm trên tay, hô khẩu hiệu đả đảo Trung cộng. Ông nói ông cũng ghét Trung cộng, vì Trung cộng đã làm như vậy đối với Philippines.
Hôm nay là ngày Thứ Sáu, tức ngày làm việc, nên đoàn Nam- Bắc Cali chỉ tập trung được hơn ba trăm người. Như vậy, cũng là con số lớn. Nhiều người đã liên lạc với Ban Tổ chức than phiền họ bận đi làm, không tham gia được. Vì vậy, Ban Tổ chức đã thông báo ngày Thứ Bảy (09/6/2018) sẽ tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình khác cùng chủ đề lúc 4 giờ chiều tại đại lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo (Little Sài Gòn, thành phố Westminster) để tất cả mọi người có cơ hội tham gia bày tỏ chính kiến.
Buổi trưa nắng nhẹ, gió lành lạnh dễ chịu nên mọi người hát quốc ca, hô khẩu hiệu rất là khí thế, sôi sục. Đến khoảng 2 giờ chiều là giờ chấm dứt biểu tình, có ý kiến đề nghị kéo nhau sang Tòa Lãnh sự Trung cộng luôn. Nhưng vì San Francisco trời về chiều thời tiết lạnh, mà mọi người không chuẩn bị sẵn quần áo ấm nên cuối cùng đồng ý về lại Nam Cali mà không đến Tòa Lãnh sự Trung cộng.
Một số điểm trong nội dung dự thảo
– Điều 51: Cho người nước ngoài nhập cảnh tự do, miễn thị thực, chỉ cần “nhằm mục đích vào đặc khu” là đủ;
– Phụ lục 4 (kèm theo Luật Đặc khu) về “Các ngành nghề kinh doanh”:
– Sản xuất vũ khí, quân trang, quân dụng, phương tiện kỹ thuật viễn thông, phá sóng viễn thông; đồng nghĩa với Trung cộng có quyền mở công xưởng sản xuất và cung cấp cho lực lượng (đội quân ngầm) người Trung Quốc tại chỗ, nhanh chóng, cắt đứt liên lạc viễn thông của Việt Nam.
– Quản lý, kinh doanh phi trường quốc tế, đường bay quốc tế; đồng nghĩa với Trung cộng có phi trường, có đường bay thuận tiện để chuyển quân, khống chế không phận Việt Nam.
– Được kinh doanh dịch vụ “xuất khẩu” lao động; đồng nghĩa với Trung Cộng tự do “xuất khẩu” nô lệ Việt Nam ra thế giới;
– Được mua bán cổ vật quốc gia, khai thác khoáng sản; đồng nghĩa với Trung Cộng có quyền khai thác tài nguyên trên lãnh thổ Việt Nam;
– Được nhập cảng phế liệu; đồng nghĩa với Trung Cộng có quyền biến lãnh thổ Việt Nam trở thành bãi rác quốc tế.
Còn nhiều điểm bất hợp lý khác dẫn đến mất chủ quyền Việt Nam về tay Trung Cộng, ở đây chỉ liệt kê một số điều chính sẽ giúp cho Trung Cộng trong vòng một tuần lễ dễ dàng khống chế toàn bộ cục diện lãnh thổ Việt Nam mà không cần tốn nhiều công sức.
Tải toàn văn Dự thảo Luật này ở link dưới đây:
http://www.mediafire.com/file/ge06dqryq71f5kq/LuatDacKhu.pdf/file
* Trước phản ứng quyết liệt của dân chúng, nhà cầm quyền cộng sản đã thông báo dời ngày thông qua luật để nghiên cứu thêm, nhưng đó chỉ là cách làm hạ nhiệt, quyết tâm bán nước vẫn không thay đổi (ghi chú của tòa soạn).