Menu Close

Cội Nguồn

Thấm thoát mà một năm đã trôi qua! Như lời của mọi người hứa với nhau là cứ đến tuần lễ của lễ Memorial, các cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn (HNC) và Lê Văn Duyệt (LVD) sẽ cùng về gặp gỡ nhau tại Dallas / Texas. Bài viết, dù muộn, nhưng như một lưu bút gửi đến quý Thầy, Cô và tất cả anh chị em HNC-LVD, dù đã về họp mặt hay không, để đọc để nhớ và níu giữ những hình ảnh đẹp đẽ trước sự hủy hoại vô tình của thời gian.

coi-nguon2

Hội Ngộ Hồ Ngọc Cẩn – Lê Văn Duyệt 

Cuộc họp mặt lần thứ 5 nầy vẫn tiếp tục do HNC 75 Lê Anh Vũ và LVD 76 Ðặng Phi Oanh đảm nhận. Oanh Vũ bảo rằng chỉ mong sao các đồng môn  được về tề tựu bên nhau, gặp lại Quý Thầy Cô để thầy trò, bè bạn có thể cùng nhau hàn huyên tâm sự.

Buổi họp mặt bắt đầu từ 12 giờ trưa tại Cộng Ðồng Người Việt Dallas. Mọi người cùng nhau dùng bữa trưa với thật nhiều món ngon, thêm chén trà,  ly bia, ly rượu với biết bao nỗi niềm lâu ngày gặp gỡ, càng làm cho buổi họp mặt vui hơn, rộn rã hơn.

Ðúng 2 giờ, sau tiếng trống như nhắc nhớ lại tiếng trống trường ngày nào báo giờ vào học, chương trình họp mặt HNC/ LVD với chủ đề Cội Nguồn  chính thức khai mạc.  Ðúng với chủ đề, sân khấu được trang trí hết sức đặc sắc với một bản đồ Việt Nam, thêm hình ảnh của chim Lạc, chày cối giã gạo ngày xưa.

HNC /LVD xin được Tri ân anh Nguyễn Viết Trường cùng phu nhân là chị Ngọc Mai đã từ San Diego về, tận tình bỏ công sức ra giúp đỡ từ những ngày trước và sáng sớm của ngày họp mặt. Anh lại một lần nữa bỏ công sức ra phụ trang trí sân khấu với anh Vũ và anh Thảo (Phu Quân của LVD Phạm Quý)

coi-nguon3

Về tham dự lần họp mặt năm nay, HNC không có duyên được sự có mặt của Thầy Cô, nhưng có được một Niên trưởng kỳ cựu vào trường từ những ngày trường vừa mở,  đó là anh Ðinh Ðăng Kỳ cũng từ San Diego tới (anh Kỳ sau khóa của anh Võ Hiến Trang, năm nay anh Trang vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên đã không có mặt). Anh Kỳ lại là anh trai của chị Ngọc Mai (phu nhân của anh Trường), đúng là cái duyên!

Cội Nguồn lần nầy các HNC hơi bị LVD lấn sân, có thêm sự hiện diện của HNC: Hoàng Lộ: Khóa 60; Ðình Hiếu: Khóa 65 và phu nhân, Ðình Chế: Khóa 69; Ðình Dần: Khóa 70; và Anh Vũ: Khóa 75; cùng sự góp mặt của Phu nhân HNC Trọng Nghĩa: Khóa 75 là chị Ngọc Dung.

LVD thành phần đông đảo hơn với cô Phạm Thị Hường (Giáo sư Anh Văn), chị cả Thanh Hương (vào LVD từ ngày trường mới thành lập) và phu quân, chị Bích Liên: Khóa 61; chị Linh Ðan: Khóa 63  và phu quân, chị Trần Liên, chị Dương Hòa: Khóa 68 cùng phu quân (từ Houston). Cũng từ Houston lên còn có chị Bảo Vân, chị Ngọc Dân: Khóa 69 (một Cựu Ðại Úy Nữ Quân Nhân binh chủng Không Quân VNCH ) và chị Thanh Vy: Khóa 72.

Cùng các LVD khác: chị Tuyết Hà, chị Trần Phước: Khóa 69; chị Tăng Hải: Khóa 72; chị Phạm Nga: Khóa 71; chị Phạm Quý: Khóa 74;Chị Ðỗ Bích: Khóa 75 và chị Phi Oanh: Khóa 76.

Ðặc biệt lần nầy có chị Vĩnh Ninh: Khóa 69 từ Seattle về họp mặt và hết sức vui mừng với sự hiện diện của chị Kim Lan: Khóa 71 từ Việt Nam sang.

coi-nguon1

Thật hết sức cảm kích khi được đón tiếp rất nhiều vị thân hữu vì cảm mến Oanh Vũ  đã bỏ thời gian cùng về tham dự. Ðó là sự góp mặt của các vị trong nhóm Nắng Mai của chị Phương, ngoài ra còn có anh chị Lạc -Nương (Hội Hải Quân), anh chị Cư – Thúy (Hội Thủ Ðức), anh Nguyễn Quý, anh La Trung Chánh, anh chị Trung-Tú, anh chị Viên- Mai,  anh Hiếu, anh Biên, chị Linh, chị Dung, anh Lại Văn Lý, chị Xuân Hương, chị Gái, chị Yến, chị Hồng, chị Tuyết, anh Liêm, anh Hiệp, anh Ðức, chị Tuyết Lan, chị Cẩm, chị Mộc Lan, chị Nancy, chị Nguyễn Hương, chị Minh Hiếu, anh Phụng và anh Lân – Oanh Vũ thay mặt cho các HNC và LVD cùng quý thân hữu tham dự chương trình. Xin cảm ơn anh Phụng và anh Lân đã giúp tất cả mọi người có thể giữ lại những khoảnh khắc gặp gỡ quý báu nầy qua những bức ảnh của các anh.

Các HNC và LVD đã mượn lời bài hát Một Mẹ Trăm Con với sự góp mặt của các em học sinh Lớp Việt Ngữ Chùa Ðạo Quang để khai mạc chương trình.

Tiếp theo là giới thiệu thành phần tham dự; chào cờ Hoa Kỳ (bài Quốc ca Hoa Kỳ đã được Chị Tú hát), Việt Nam; Tưởng Niệm; Nhắn nhủ của Thầy Cô;  và lời chia sẻ từ hai niên trưởng  đại diện của hai trường.

Một chương trình văn nghệ hết sức chọn lọc đã được các HNC  và LVD cùng các thân hữu nhiệt tình đóng góp,  đặc biệt là của các em nhỏ học sinh lớp Việt ngữ Chùa Ðạo Quang.

Một ban nhạc hùng hậu kết hợp với keyboard Nguyễn Ðịnh, guitar Lê Trương Khoa và LVD Lê Vân: Khóa 74, Trương Liêm: Khóa 75, guitar Anh Vũ (HNC 75) của Dallas và guitar Lâm cùng trumper Khiêm của Arlington.

Không thể không nhắc và cảm ơn những người hậu đài đã lo chu đáo cho phần âm thanh đó là Lê Trương Kim, một người có khả năng rất cao về phương diện nầy (Lê Trương Kim cũng là em trai của Cang và Khoa) cùng với sự góp tay của Phúc Nguyên (thế hệ thứ hai của HNC Anh Vũ và LVD Phi Oanh). Cũng từ thật sớm, Kim và Nguyên đã lo lắp đặt, chỉnh sửa để khi chương trình bắt đầu mọi việc đều ổn thỏa.

Theo như chủ đề của buổi họp mặt, người dẫn chương trình (Oanh Vũ) đã mời Nhóm Nắng Mai mở đầu phần văn nghệ bằng một màn hoạt cảnh “Những nẻo đường Việt Nam” của nhạc sĩ Thanh Bình. Sau đó là tiếng hát của chị Ngọc Mai để nói lên tấm lòng của những người con với “Ơn nghĩa sinh thành” của Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.

coi-nguon

Rồi “Nỗi lòng người đi” khi rời xa đất Bắc (với HNC Hoàng Lộ ), “Cơn mê chiều” để ngậm ngùi cho biến cố 68 Mậu Thân tại Huế (HNC Anh Vũ) và “Chiều Tây Ðô” để kể lể những uẩn ức khi mất quê hương, khi nhớ về Tây Ðô của miền Nam trù phú (HNC Ðình Dần).

Ðiểm xuyết thêm cho chương trình là sự trình diễn hết sức dễ thương của các em nhỏ học sinh lớp Việt ngữ Ðạo Quang  với một bài hát thật ý nghĩa “Thương ca Tiếng Việt” với lòng tin tiếng Việt còn, nước Việt còn!

Và những bài hát cũng thật nhiều ý nghĩa khác như  Trả Lại Em Yêu  với đôi song ca Cư Thúy, Chiều Mưa Biên Giới  với Ngọc Dung (Nàng dâu HNC), Mùa xuân Lá Khô  (HNC Ðình Chế), Sắc Hoa màu nhớ  (LVD Ngọc Bích), Áo Anh sứt chỉ đường tà ( Thân hữu Nguyễn Quý).

Một màn nhạc cảnh của Hải Lục Không Quân với HNC Hoàng Lộ và thân hữu Nguyễn Lạc, Vũ Ðức qua bài  Ly Cà Phê cuối cùng  nói lên thật nhiều tình cảm. Mọi người hứng thú khi vừa nghe tiếng hát của HNC Ðình Hiếu kể về mối tình thời học trò qua bài Phượng Hồng, phụ diễn để minh họa của các HNC và LVD ( Thảo – Quý, Vũ – Bích).

Kế tiếp thân hữu  Nguyễn Cư cũng chia sẻ qua bài  Kỷ Niệm Một Mùa Hè  sau lời ngâm thơ Nhớ Mùa Hạ Cũ của chị Hồng Phúc.

Các em nhỏ trở lại với màn hoạt cảnh Bống Bống Bang Bang nói về chuyện Tấm Cám, đã được toàn thể khán giả nhiệt liệt khen ngợi.

Sau đó Oanh Vũ đã sắp xếp những bài hát với những thể điệu gần giống cho  một Tour Dạ Vũ qua các tiếng hát: Vũ – Khoa, Ngọc Mai, Minh Hiếu Hồng Thúy, Ðình Chế,  Nguyễn Lạc, Ðình Hiếu, anh Trung, chị Tú. Anh Trường…

Cuối cùng thì chương trình cũng phải khép lại.

“Bài Ca Tạm Biệt” đã được toàn thể HNC và LVD cùng thân hữu cất lên thay cho lời chia tay năm nay và thay lời hẹn gặp lại nhau vào những năm tới nữa!

Như lẽ vô thường của cuộc đời và tùy ở cái duyên, có thêm người mới về thì thiếu đi một vài người cũ, nhưng ở đâu đó thì Hồ Ngọc Cẩn và  Lê Văn Duyệt vẫn sẽ mãi mãi gắn bó bên nhau, không phải chỉ là những “Anh Láng Giềng” và những “Cô Láng Giềng” của một thời học trò hồn nhiên thuở nào mà hai trường đã gọi nhau!

SM Tháng Năm 2018

Danh-sach-bai-1099