Giải thưởng National Geographic Travel Photographer of the Year năm nay vừa chấm dứt thời hạn nộp đơn thi lúc 12 giờ trưa ngày 31 tháng 5. Bức ảnh thắng giải sẽ được nhận thưởng 10,000 đô Mỹ. Trong số hàng trăm ngàn tác phẩm dự thi, tôi đã chọn lựa một vài tác phẩm đặc sắc để chia sẻ với các bạn độc giả GNA, từ ba phân loại ảnh: Thiên Nhiên, Thành Phố, và Con Người. Những hình ảnh và ghi chú đã được ghi chép bởi chính tác giả, và chỉnh sửa sơ sơ bởi ban tổ chức.
AN
Chuyến xe bình minh. “Sáng sớm, một chiếc xe đò băng qua Cầu Tsing Ma ở Hồng Kông.” Photo by ChunPong Leung / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestĐuổi theo bữa ăn. “Một chú cá mập con bơi vào giữa bầy cá trích cơm vào giờ ăn trưa tại đảo Mirihi, Maldives.” Photo by Mohamed Shareef / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestSiêu âm. “Tôi chụp ảnh này từ máy bay trực thăng với máy ảnh loại medium-format trên bầu trời căn cứ không quân Davis-Monthan gần Tucson, Arizona.” Photo by Dinesh Boaz / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestHai anh em Zeekeh. “Một giây phút thân thiện giữa hai anh em tại bờ biển xứ Cameroon.” Photo by Jalan Sahba / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestTiệc nhảy múa của bọt nước. “Một trong những khoảnh khắc điên cuồng khi tất cả đều hòa hợp và tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó.” Photo by Mitchell Pettigrew / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestBeo săn Hạc. “Tôi đã theo dõi con beo rình hạc. Tôi chỉ có đủ thời gian để lấy nét với ống kính 400mm; không đủ thời gian để đổi qua tốc độ nhanh. Ngay lập tức khi con hạc vỗ cánh, tôi chụp một tấm duy nhất. Và tôi không biết nếu nó có tẩu thoát hay không: đó là vẻ đẹp của nhiếp ảnh… và khu rừng Serengeti.” Photo by Paul Rifkin / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest