Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta?
Ở đời, có nhiều sự việc rất hiển nhiên mà đôi khi lại khó trả lời. Nếu đem những lý thuyết khoa học để giải thích thì có thể nhận được một (vài) cái lắc đầu vì dù “hỏi, hỏi lòng nhưng có hỏi cũng bằng không”. May ra có một người trả lời được những câu hỏi như thế: ca nhạc sĩ Seal Samuel!

Là một người đàn ông mà có lẽ (không ít) đàn ông trên thế giới thèm muốn… được như ông. Tiền tài, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan; Seal Samuel có tất cả! Là một ca nhạc sĩ nổi tiếng lại cưới được Heidi Klum, siêu người mẫu tiếng tăm của nước Đức thì (mấy) ai mà không thèm? Mẹ của ông là một phụ nữ Phi Châu và cha thì người Brazil nhưng cũng gốc Phi Châu. Ông sinh ra và lớn lên ở Anh quốc. Thời thanh niên, Seal lang thang từ Âu sang Á trong một gánh hát. Sau khi trở về Anh, ông đã may mắn được nổi tiếng nhờ bài hát Sát Thủ (Killer) vào năm 1990 lúc ông 27 tuổi. Từ đó, sự nghiệp ca hát của ông lên như diều gặp gió. Đến năm 2004, Seal bắt đầu hẹn hò rồi cưới siêu mẫu người Đức Heidi Klum thua ông 10 tuổi. Hai người có với nhau 3 đứa con và năm nào cũng tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới với bạn bè và gia đình. Tháng Hai năm 2011, trong một lần được báo chí phỏng vấn, Heidi đã ca ngợi chồng mình là người đàn ông có một tình thương yêu bao la và lòng kiên nhẫn vô bờ. Ra đường thì nhất vợ nhì con còn về nhà thì nhất con nhì vợ; nếu biết tiếng Việt chắc Heidi sẽ nói y chang như thế! Cô đã nói ngắn gọn bằng tiếng Anh: “He puts me and the children first.” Đùng một cái, cuối tháng Giêng vừa qua hai người tuyên bố ly hôn và 3 tháng sau thì Heidi đưa đơn ly dị.
Hơn nửa năm trời, báo chí trên thế giới đều muốn biết và… “hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến” nhưng:
Hỏi, hỏi Trời, Trời vờ câm nín.
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng
Mãi đến đầu tháng Chín này, Seal (nghe nghiêng nghiêng nặng?) đã (nao nao) thú thật với báo chí là vợ cũ của mình đã ngoại tình, làm một “chuyện ba người”. Lâu nay, Seal cứ “nhất vợ nhì con” ai dè kẻ thứ ba (phá đám) lại là gã vệ sĩ của Heidi! Nếu biết tiếng Việt, chắc Seal sẽ không nói gì mà chỉ lặng lẽ buồn thiu đứng… hát? Đằng này, Seal đã chua chát nói (bằng tiếng Anh) rằng: “Tôi không hề mong đợi Heidi “hiền như ma-sơ”. Tôi cũng không trông chờ gì ở tư cách của hạng người như cô ta. Tôi chỉ cứ tưởng Heidi sẽ cố gắng xử sự đúng với danh giá của mình một chút.” Đáp lại, Heidi nói với báo chí rằng hồi hai người còn sống chung, cô không hề liếc nhìn một người đàn ông nào khác! Nghĩa là dù ở trong nhà (xem ti-vi?) hay ra ngoài đường, trong đôi mắt cô chỉ có mỗi mình Seal.
Dù bị chồng cũ nói móc chua cay như thế nhưng câu trả lời của Heidi lại mang nhiều nét lãng mạn hơn hằn học. Một siêu người mẫu nổi tiếng như Heidi mỗi khi ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ được hằng trăm cặp mắt ngưỡng mộ nhìn vào, nhìn theo, nhìn sang, nhìn lên nhìn xuống, nhìn xéo nhìn xiên… Vậy mà cô cứ dửng dưng nhìn… thẳng! Nếu điều Heidi nói ra là sự thật thì có lẽ vì ghen tuông mà Seal đã quá tưởng tượng như thế chăng? Giả sử chưa thấy tận mắt mà chỉ suy diễn và sau khi nghe Heidi nói vậy, liệu Seal có muốn gặp cô để hỏi… cho biết không? Nếu Seal Samuel là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, chắc ông sẽ muốn biết rõ.
Thôi đành hỏi em khi bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng
Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến
Hỏi tình xưa tôn thờ có nhớ hay quên
Hỏi ngày nào con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em?
Nếu còn nhớ đến nhau thì tiếc gì một câu hỏi? Có lẽ, khi ấy, Heidi sẽ khóc…
chuyenkhongdau@gmail.com