Menu Close

Cao thủ

Một cậu bé đá banh làm vỡ kính cửa sổ nhà nọ. Bà chủ nhà chạy ra giữ quả bóng :
– Không sửa lại cửa kính thì đừng hòng lấy banh về nhé!
Một lát sau, cậu bé gõ cửa bảo:
– Bố cháu sẽ đến sửa ngay!
Quả nhiên, một người đàn ông đem theo hộp đồ nghề tới. Bà bèn trả quả banh cho cậu bé.
Người đàn ông sửa xong, nói với bà:
– Xin bà 100 đô!
Bà chủ nhà ngạc nhiên:
– Thế… ông không phải bố thằng bé sao?
Người đàn ông cũng trợn mắt:
– Thế bà không phải mẹ thằng bé à?
Hoàng Ngọc Hà (KS, st)

alt

Bảo Huân

Tiềm năng

Giám đốc hỏi người xin việc :
– Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?
– Dạ 10 năm, thưa ông.
– Thế sao anh lại đi?
– Dạ, nhờ hạnh kiểm tốt nên tôi được ân xá trước thời hạn.
Jame Đặng (st)

Sai sót

Ông khách vẫy bồi bàn lại:
– Tôi ăn beefsteak ở đây thường xuyên, bao giờ một phần cũng có hai miếng thịt. Sao hôm nay chỉ có một?
– Ồ, xin lỗi. Hôm nay đầu bếp quên cắt làm đôi!
Toxic (tk)

Bất ngờ

Một bà nọ học tiếng Anh lớp cấp tốc để đi du lịch qua Mỹ. Lúc trở về, thầy giáo hỏi:
– Ở bên ấy, bà có bao giờ bị lúng túng với tiếng Anh của mình không?
Bà nọ ưỡn ngực:
– Không hề. Khi tôi nói, chính người Mỹ mới tỏ ra lúng túng với tôi!
Hà Văn Nhân (SG, email)

Chắc ăn

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng hỏi vợ:
– Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
– Không.
– Anh mua cho em một cái du thuyền nhé?
– Không.
– Hay là một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
– Không…
– Vậy thích cái gì, em nói đi!
– Đưa cho em cuốn check.
Tư Bạc Liêu (email)

alt

Bảo Huân