Menu Close

William Nguyễn ‘không bao giờ hối tiếc’

NGUỒN TIN: VOA

Ảnh: CHÂU XUÂN NGUYỄN
Ảnh: CHÂU XUÂN NGUYỄN

William Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ sau các cuộc biểu tình hồi tháng 6, dường như vừa công khai lên tiếng lần đầu tiên trong ngày 27 tháng 7, khi chỉ trích việc anh bị giam cầm, và nói “sẽ không bao giờ hối tiếc” vì đã giúp người dân Việt Nam “thực thi dân chủ.” Trong một thông điệp bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt đăng trên trang Facebook cá nhân và tài khoản Twitter, William gửi lời tri ân đến những người Việt Nam ủng hộ anh, bằng cách đăng một bức hình nghệ thuật mà anh nói được gửi đến cho anh, sau khi phán quyết được đưa ra.

Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter

Anh WillIam Nguyễn, 32 tuổi, một sinh viên cao học tại Singapore, bị khởi tố vào tháng 6 về cáo buộc gây rối trật tự công cộng, sau khi tham gia các cuộc biểu tình ở Sài Gòn, vào ngày 10 tháng 6 trong lúc anh đang đi nghỉ ở Việt Nam. Phiên tòa xét xử William Nguyễn vào ngày 20 tháng 7 đã kết tội anh về cáo buộc này, và đưa ra hình phạt là trục xuất ngay lập tức ra khỏi Việt Nam.

Bức thư có 15 dân biểu Hoa Kỳ ký tên, gửi Tòa Đại Sứ Việt Nam. Ảnh: www.rfa.org
Bức thư có 15 dân biểu Hoa Kỳ ký tên, gửi Tòa Đại Sứ Việt Nam. Ảnh: www.rfa.org
William Nguyễn và em gái là Victoira. Ảnh: Washington Post
William Nguyễn và em gái là Victoira. Ảnh: Washington Post
William Nguyễn đứng bên cạnh mẹ và các em. Ảnh: Houston Chronicle
William Nguyễn đứng bên cạnh mẹ và các em. Ảnh: Houston Chronicle