Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (08/09/2018)

Bội thu

Ông cụ ngồi hóng mát, bỗng thấy đứa cháu nội đang bắt trùn đi câu. Ông đùa:

– Cháu lôi mấy con trùn ra khỏi hang dễ dàng. Thế cháu có thể nhét nó lại hang được không?

– Được chứ ông Nội!

– Cháu làm được, ông sẽ thưởng cho 10 đô.

Thằng bé chạy ào vào nhà, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùn ra ngay ngắn rồi xịt keo, con trùn cứng đơ. Nó nhét con trùn vào hang dễ dàng.

Ông cụ vỗ tay:

– Giỏi lắm. Đây, 10 đô la.

Hôm sau thằng bé đi học về thì ông Nội gọi lại, dúi vào tay nó tờ 10 đô:

– 10 đô la của cháu đây!

– Nhưng ông Nội đưa cho cháu hôm qua rồi mà?

– Cái này của bà Nội mầy cho.

hoang hoa (Rockwall, TX-Sưu tầm)

Một cách vui

Vợ đi công tác, ở một mình trong khách sạn, gọi cho chồng:

– Em ở đây một mình, buồn quá anh ơi!

Chồng an ủi:

– Coi phim ma đi em. Em sẽ không còn cảm giác đang ở một mình nữa.

dat-yeu-cau1
Bảo Huân

Bella pham (Torrance, CA-Sưu tầm)

Đạt yêu cầu

Một ông khách đầu tóc thưa thớt bước vào một salon chuyên về tóc. Ông nói với cô nhân viên có mái tóc dày đen mượt:

– Tôi muốn cấy tóc. Nếu cô làm đầu tôi y như cô vậy, tôi sẵn sàng trả $10,000.

– Mời ông ngồi.

Có tiếng máy chạy xè xè. Lát sau, cô gái vỗ vai ông:

– Xong rồi, thưa ông.

Ông khách soi vào gương. Đầu cô gái trọc lóc!

dat-yeu-cau
Bảo Huân

huyen dieu nguyen (Dallas-Sưu tầm)

Thiếu chi tiết

Thấy con gái đi học về mặt buồn thiu, bà mẹ hỏi:

– Chuyện gì vậy con?

– Hôm nay cô giáo ra đề tập làm văn tả con mèo…

– Tốt quá! Nhà mình có đến hai con mèo.

– Nhưng cô không cho biết là tả con nào?

chieu mua ben vang (Gainesville, GA)