Menu Close

Toàn cảnh vụ người dân đi nghe nhạc bỗng bị an ninh đánh

Trẻ Tổng Hợp

Tối ngày 15/8/2018, tại quán café Casanova, 61C đường Tú Xương, phường 7, quận 3, TP HCM, blogger Nguyễn Tín trình diễn đêm nhạc mang tên ‘Sài Gòn kỷ niệm’ có khoảng 80 khách tham dự. Trong đêm nhạc, Nguyễn Tín trình diễn một số nhạc phẩm như Hát cho một người nằm xuống (Trịnh Công Sơn), Trăng tàn trên hè phố, Bước về lối mòn (sáng tác mới của Trần Vũ Anh Bình) – đây là những bài hát hiện thời được phép lưu hành tại VN, không hề trái luật pháp. Nguyễn Tín từng tham gia biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự Luật Đặc khu vào hồi đầu tháng Sáu. Cũng vì việc này, anh từng bị bắt giam ba ngày, và bị đánh đập.

Sau khi hát được 7-8 bài thì từ lúc 9 giờ tối, một nhóm an ninh khoảng 20 người và công an phường 7, quận 3, cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa thông tin ập vào phá rối, đề nghị ngưng biểu diễn. Blogger Nguyễn Tín cho hay: “Họ đẩy tôi vào góc phòng, hỏi ai là người tổ chức đêm nhạc. Rồi họ đánh, lấy điện thoại, bóp tiền bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, chứng minh thư… Họ đánh tôi một tiếng đồng hồ như vậy rồi đưa ra xe ô tô 7 chỗ, trong khi tay tôi vẫn bị trói. Xe di chuyển quanh thành phố, đến rừng cao su thì dừng lại. Họ mở cửa, đạp tôi xuống một con kênh cạn nước.Nguyễn Tín nói anh phải lang thang trong tình trạng thương tích vài cây số dọc đường để tìm người nhờ gọi điện thoại về gia đình vì không còn tiền và giấy tờ trong người. Nhờ được một nhà có đám ma bên đường để gọi điện về, thì họ cũng báo cho công an xã. Nên tôi bị công an xã bắt đưa về trụ sở, thẩm vấn lần nữa lý do vì sao tôi lại ở đó. Đến khoảng hơn 2h sáng ngày 16/8 thì họ thả tôi về.” Tối 16/8, Nguyễn Tín cho hay, anh vẫn chưa được trả lại tiền bạc, giấy tờ tuỳ thân và điện thoại. Cô Phan Tiểu Mây, bạn của ca sĩ Nguyễn Tín cho biết cô đã tìm cách bảo lãnh cho ca sĩ và anh Nguyễn Đại  trong đêm ngày 15/8, và được phía công an yêu cầu là gia đình không được tố cáo công an đã đánh đập hai người.

bi-an-ninh-danh
cái nón bảo hiểm vỡ mà an ninh dùng để đánh Phạm Đoan Trang

Nhiều người đến tham dự đêm nhạc đã bị ngăn trở, kiểm tra giấy tờ, một số người bị đánh đập, bắt lên xe về Công an phường 7, Quận 3 trong đó bị thương nặng nhất là nhà báo Phạm Đoan Trang. Cô bước ra đầu tiên khi cánh cửa khán phòng bị đóng chặt. Cô cùng vài người bên trong tông mạnh cánh cửa. Vừa mở cửa, an ninh đã đá cô ngã sấp và còng tay quăng lên xe chở đi. Phạm Đoan Trang bị đánh nhiều lần trong quá trình lấy lời khai ở phường. Cuối cuộc thẩm vấn, công an gọi một người mặc đồ bác sĩ vào khám và xác nhận chỉ chấn thương phần mềm, không sao. Đoan Trang nghi vấn đây là công an giả bác sĩ vì cách hỏi không thể hiện là người nắm rõ chuyên môn. Công an thu giữ máy vi tính, chứng minh thư, thẻ ATM, và mấy trăm nghìn đồng của Đoan Trang. Hiện nay Đoan Trang không còn bất kỳ một giấy tờ tuỳ thân nào bên người. Sau đó, công an đưa Đoan Trang lên taxi chở về, đến giữa đường họ dừng xe, nói Đoan Trang xuống xe và đánh tiếp. Lần này họ đánh nặng hơn nhiều so với lần trước, gây thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể. Họ dùng một chiếc mũ bảo hiểm đánh vào đầu Đoan Trang, khiến chảy máu đầu và vỏ chiếc mũ vỡ làm nhiều mảnh. Sau đó họ bỏ đi. Hiện Đoan Trang vẫn đang giữ chiếc mũ này.  Tối ngày 16/8/2108, tình trạng sức khoẻ của Doan Trang chuyển biến xấu, liên tục ói mửa, phải cấp cứu tại bệnh viện 115 (Sư Vạn Hạnh, quận 10). An ninh khống chế không cho người vào thăm. 1 giờ sáng 17/8, một người quen của Đoan Trang cho hay anh vừa rời khỏi khoa cấp cứu BV115 , hiện nay Đoan Trang đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn chóng mặt. 2 giờ sáng ngày 17/8/2018, Bác sĩ cho Pham Doan Trang về nhà điều trị giữa đêm khuya, trong tình trạng vẫn còn chóng mặt. Cũng như Nguyễn Tín, công an vẫn còn giữ máy vi tính, chứng minh thư, thẻ ATM, và mấy trăm nghìn đồng của Phạm Đoan Trang mà không chịu trả.

bi-an-ninh-danh4
Phạm Đoan Trang cấp cứu tại bệnh viện 115 (Sư Vạn Hạnh, quận 10).

bi-an-ninh-danh3

Ân Xá Quốc Tế hôm 16/8 ra thông cáo yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tiến hành điều tra những cáo buộc rằng công an đã hành hung những người tham dự đêm nhạc “Sài Gòn Kỷ Niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín vào đêm ngày 15/8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Clare Alga Giám đốc hoạt động toàn cầu của Ân Xá Quốc Tế được trích lời trong thông cáo của tổ chức này nói rằng “khi việc đàn áp nhắm vào xã hội dân sự đã tới mức đánh đập và tra tấn những người đi nghe hát thì rõ ràng là tình hình đang trở nên tồi tệ đến mức đáng lo ngại. Việc đi nghe nhạc không phải là tội và mọi người đáng ra không phải sống trong sợ hãi khi sự an toàn của họ bị đe dọa”.

Ân Xá Quốc Tế yêu cầu chính quyền phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập và ngay lập tức về những cáo buộc đối với công an Việt Nam theo đúng nghĩa vụ mà Việt Nam phải thực hiện theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn.

bi-an-ninh-danh2
Nguyễn Tín thương tích đầy mình

bi-an-ninh-danh1

bi-an-ninh-danh5
Một người đi nghe nhạc cũng bị đánh chấn thương phần mềm (đỉnh đầu, trán, vành tai, mi mắt, cổ tay, mu bàn tay, lưng, bụng, sườn dưới) Từ Facebook Nguyễn Đại)