Chúa gọi
Thú thật thì dẫu có kính Chúa vô cùng nhưng nghe Chúa gọi (về) thì chắc không mấy người không rụng rời chân cẳng. Nhưng với Sloan Bashinsky tại Key West thì chàng lại nghe Chúa gọi (điện thoại) khá nhiều lần. Sloan có bằng luật sư nhưng đã từng là dân “homeless”, ra tranh cử chức thị trưởng tại thành phố này. Giữa cuộc tranh luận cùng các ứng cử viên khác hồi tuần qua, điện thoại reng và Sloan móc điện thoại để trả lời vì đó là… Chúa gọi. “Dạ! Là con, Chúa hả?” Nói chuyện oang oang cho mọi người cùng nghe, Sloan nói chuyện (với Chúa) cả phút rồi sau đó giải thích là Chúa muốn chàng ta ra tranh cử và sẽ ủng hộ chàng. Tạ ơn Chúa!
Trộm thời @
Trộm thời @ (nghe biểu xứ ta gọi là “a còng”), tức thời đại thông tin hiện nay quả lợi hại. Những kẻ trộm vô hình có thể từ bên kia bờ đại dương có thể đột nhập vào các tài khoản tín dụng, ngân hàng của cá nhân hay các tập đoàn tài chính để… trộm tiền. Nhưng không phải kẻ trộm nào cũng “hai-tếch” (hi-tech) như vậy. Như vụ đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng già tại Palo Alto, California mới đây vậy. Kẻ trộm lẻn vào nhà không lấy tiền bạc hay đồ đạc mà để tìm… mật mã nối Wi-Fi. Mèn ơi! Trộm thời @ quả lạ, vô để trộm Wi-Fi password.
Quyền được… ăn
Trong bài hát “Trả Lại cho dân” của nhạc sĩ Việt Khang ký tên Duy Quốc Nam, anh viết “Trả lại đây cho nhân dân tôi, quyền tự do quyền con người, quyền được nhìn được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…”. Toàn những quyền chính đáng và đương nhiên trong một xã hội dân chủ, pháp quyền. Nhưng một số dân (nhậu) tại xứ ta lại xem quyền được ăn (thịt chó) là quyền làm… người (ngợm). Số là việc trộm chó dẫn đến việc đánh-đạp-đốt-đâm người trộm chó ngày càng phổ biến, thế là có ý kiến là cấm ăn thịt chó để dẫn đến tình trạng bạo lực này. Dân nhậu xứ ta hổng chịu, viện cớ hổng có hiến pháp và luật pháp nào cấm ăn thịt chó. Thà có quyền ăn thịt chó còn hơn quyền làm người. Thiệt là hay cho dân ta.