Diễn tả
Ông nọ ra mall mua tặng vợ một chiếc đầm làm quà sinh nhật. Nhân viên bán hàng hỏi:
– Ông cần giúp gì không ạ?
– Tôi muốn mua tặng vợ tôi chiếc đầm…
– Chị nhà mặc cỡ bao nhiêu?
– Tôi không rõ lắm…
– Ông cho một ví dụ cũng được ạ.
– Mỗi lần bà ấy đi qua cái ti vi 52 inch thì tôi chẳng thấy màn hình đâu cả.

starr nga (email)
Nhanh trí
Một bác sĩ buồn rầu nói với vợ bệnh nhân:
– Bà đến muộn quá! Rất tiếc ông nhà khó qua khỏi. Bà nhìn xem, đôi bàn tay ông ấy đã xám lại.
– Chồng tôi là thợ sơn, tay ông ấy lúc nào cũng như vậy ạ!
– May quá, nếu ông nhà không làm nghề thợ sơn thì xem như chết rồi đấy!

nguyen anh (Seattle-WA, email)
Sửa sai
Lực lượng cứu hỏa thành Hồ bị dân mạng giễu cợt và nhạo báng, lấy làm quê độ.
Ban lãnh đạo Phòng Cháy Chữa Cháy quyết tâm chờ cơ hội lập thành tích.
Dịp may đã đến khi có một đám cháy ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đám cháy được dập tắt nhanh chóng:
– Thưa anh, lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tại tầng hầm chúng tôi mang ra ngoài được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết.
Giám đốc bệnh viện nghe xong ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, ông ta thều thào:
– Chết tôi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mấy ông ơi!

tri thanh do (Grand Prairie-Sưu tầm)