Ngày 19-8-2018
Mai Anh
Tôi mê thơ Nguyễn Tất Nhiên từ hồi bé, đâu ngờ ông viết văn hay đến vậy, khi mới đây đọc “Hột Mè” đăng trên mục “Trong hầm rượu” của Trần Vũ (nếu đây là Trần Vũ tôi đã từng biết qua “Mùa mưa gai sắc” thì càng là chuyện lạ:).
Khi mê thơ, tôi không bao giờ tìm ngắm chân dung nhà thơ, vì thường… thất vọng. Nhưng bức ảnh đăng trên Trẻ là Nguyễn Tất Nhiên đúng là mẫu người nghệ sĩ như tôi từng… mộng tưởng…
Rất may Trẻ đã không làm vỡ hình tượng nhà thơ của bạn. Và điều lạ đôi khi vẫn xảy ra: người “nấu rượu” chính là Trần Vũ bạn đã biết!
Ngày 20-8-2018
Lena Dang
Khi đọc báo Việt Nam gần đây, tôi thấy hơi… kỳ kỳ. Đội tuyển U 23 mới vào tứ kết ASIAD mà giật những cái tít khủng khiếp “Đạp lên đầu thế giới”, “Vẽ nên lịch sử”, “Cả nước vỡ òa”…. Nếu một quốc gia “tự sướng” với những thành quả lặt vặt như vậy thì làm sao ngóc đầu ra khỏi cái vũng nước sau hè?
Ngày 27-8-2018
Vuong Phuc Phuc
Cảm ơn Trẻ đã giúp chúng tôi, những độc giả, nói lên lời cảm ơn với TNS John McCain. RIP!
Ngày 21-8-2018
Trần Trọng Tuấn
Trên báo Trẻ Florida 520, trang 78, bài “Thư cho Mẹ”, tác giả Oanh Vũ là cháu họ gọi tôi bằng cậu. Khoảng từ 1960-1968 tôi trọ học tại nhà Bà Ngoại và Mẹ cổ. Tôi đi tháng 4-68 để đi trình diện thi hành quân dịch cho đến bây giờ. Xin báo Trẻ giúp tôi liên lạc nhận bà con cho vui. Email của tôi là tuanttranhv@gmail.com
Ngày19-8-2018
Ha Ngoc Lam
Tình cờ đọc truyện “Vận tốc trung bình” của Vũ Quỳnh Hương trên Trẻ đâm “mê” cô này luôn. Một giọng văn rất nhàn nhã mà tràn đầy năng lượng, câu chuyện toát ra một óc quan sát rất tinh tế, thông minh, một cái đầu duyên dáng, sắc sảo mà tinh nghịch. Chuyện viết cách đây 20 năm hơn mà phản ảnh y chang như thực tại…