Nâng … tôm hùm lên
Vài năm trước, cô giáo Lam tại Hà Tĩnh làm bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” có câu rằng, “những dự án và tượng đài nghìn tỉ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…”. Bởi xứ ta cứ hết tỉnh thành này đến thành tỉnh khác chi hàng trăm tỉ để xây những tượng đài các “đồng chí vĩ (cái) nhân” chẳng biết tưởng niệm cái… chi chi. Dân chỉ biết nộp sưu thuế cho những bộ óc “vẫn (còn) nhi”. Không như xứ Mỹ này, đề nghị dùng tiền dân bậy thì có mà… ăn gậy. Như cái vụ một xe tải chở tôm hùm (sống) bị lật, làm khoảng đâu bốn, năm ngàn con tôm hùm chết (khát). Thế là Hiệp Hội Đối Xử Tử Tế với súc vật tại Maine lên tiếng, đòi xây đài tưởng niệm… những con tôm hùm này. Hổng phải như Việt Nam muốn xây tượng thờ mấy cái “đầu tôm” là được, dân của tiểu bang Maine kêu “đi chết (theo tôm) đi”.
Thị trưởng chó
Thị trưởng chó ở đây không phải kiểu kêu người khác là chó (đẻ) như các sếp ta dạo này hay đăng đàn chửi dân. Mà đó là thị trưởng chó thật, chó bốn chân. Số là Thị Trưởng Lucy Lou, cựu thị trưởng của Rabbit Hash tại Kentucky – nơi có truyền thống bầu các chú chó làm thị trưởng, là chó. Chó đẹp. Cư dân có thể đóng $1 để bỏ phiếu cho “thị trưởng”, bầu bao nhiêu lần, bao nhiêu phiếu cũng được nếu bỏ nhiều tiền. Lucy Lou “vận động” quỹ tranh cử được hơn 20 ngàn và cuối cùng thắng cử trong cuộc tranh đua với mười chú chó khác để thành “thị trưởng”. Lucy từng xuất hiện trên hệ thống truyền hình quốc gia, đi sang Nhật để… thuyết trình (sủa). Lucy mới qua đời tuần trước nên có đề nghị làm đài tưởng niệm thị trưởng chó này.
Chinada
Làn sóng người Hoa Hồng Kông đổ sang Canada sau khi đảo quốc này bị Anh trao trả lại cho Trung Cộng hồi năm 1997 tưởng đã thoát nạn cộng sản, hổng dè dân Hoa Lục từ Trung Quốc cũng đổ sang theo, thoát không nổi. Làm chuyện đỡ không nổi. Như một tiệm nail, massage tại Toronto của dân Tàu nay mở thêm dịch vụ… mại dâm. Mại dâm thật bị cấm đoán, làm chui trốn nhủi nên tiệm Auro Dolls này dùng mại dâm… búp bê, cho các búp bê giả “phục vụ” quý ông và quảng cáo rằng sẽ… “như thật”. Mèn ơi, Canada biến thành Chinada với đủ chuyện (hổng giống ai) thật rồi.