Menu Close

Trang thư tín ngày 27 tháng 9 năm 2018

Ngày 3-9-2018

Lena

Truyện “Khởi nghiệp” của Ha Le trên báo Trẻ ngày 30 tháng 8 đọc mắc cười quá! (đã đăng tại http://baotreonline.com/khoi-nghiep/). Có phải nickname là Hamint90 trên mạng không anh chị.

Chúng tôi không rõ Hamint90 lắm, nhưng Ha Lê là một cộng tác viên của Trẻ, hiện ở Canada. Có lẽ trùng tên thôi bạn.

Ngày 5-9-2018

Thuc Anh Tran

Tình huống như “ở Mỹ mà Má!” (chú thích của tòa soạn: mục Trang Phụ Nữ do Kim Chi phụ trách. (Bài đã đăng tại http://baotreonline.com/o-my-ma-ma/) tôi gặp nhiều. Những cô gái phó thác cho chồng mọi chuyện sẽ gặp 2 vấn đề: thứ nhất, họ sẽ không biết xoay xở ra sao nếu không có chồng ở đó – ví dụ đi thăm bà con hay công việc xa vài ngày -, thứ hai, họ tự xem mình như Nữ hoàng, người khác phải phục dịch, và mình chỉ có nhiệm vụ làm đẹp, tâm lý này dẫn đến một lối sống ích kỷ. Hậu quả thì thường là rất… thê lương.. 

Ngày 6-9-2018

Hai Nghia

Rất ấm lòng khi Trẻ có những bài trân trọng với TNS John McCain. Tôi rất quý trọng ông, dầu là dân vượt biên nhưng tôi luôn có cảm giác mang ơn ông vì những quan tâm đặc biệt của ông với người Việt Nam. 

Ngày 11-9-2018

Danny Ho

Vừa rồi đọc tin trên BBC, thấy Luật sư (Nghị Viên) Nguyễn Tâm ở California trả lời phỏng vấn “…nay thì Tổng thống Trump lại rất phục ông Putin và công khai vận động cho Nga tham gia vào hội nghị thượng đỉnh kinh tế G7, v.v…” Sao có chuyện lạ vậy quý nhà báo?

Đến nay, những nhà báo sừng sỏ hay những chính trị gia kỳ cựu chưa ai có thể “đoán hay hiểu được ông Trump sẽ làm gì”. Ông có thể bắt tay “good friend” Tập Cận Bình, vỗ vai chú Ủn. Nhưng quật tơi bời! Những câu “vuốt ve” này người ta ví như lớp đường bọc ngoài viên thuốc.