Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (10/11/2018)

Tình cha

Nghe sơ lời ca “Tình cha ấm áp như vầng thái dương…” thấy ấm áp, nhưng nghe kỹ thấy nóng (thấy mụ nội) chứ mặt trời mà ấm áp nỗi gì. Biết đâu tác giả nhắc đến cha khi… nổi giận. Đó là cha Việt, cha “hot”. Còn cha Mỹ “cool” là cha Laurence Mitchell tại Florida. Đêm khuya nhưng Laurence vẫn chở con trai 15 tuổi cùng bạn gái cũng tuổi 15, tròm trèm trăng rằm đến công viên cho chúng… tò te (ma le đánh đu). Cảnh sát tuần tra thấy xe Laurence còn đậu ở công viên đã gần nửa khuya mới hỏi giấy tờ thì được Laurence cho biết đang đợi bọn trẻ “mần” chuyện ấy. Hai cô cậu xong việc cũng ra đến nơi và xác nhận là ra ghế để hút (thuốc) và… chích (gì?). Laurence bị phạt tội “làm hư trẻ vị thành niên”.

tinh-cha1

tinh-cha

Tình đồng chí

Bên trên là tình cha, còn ở đây là tình đồng chí. Không phải kiểu “áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá” xa xưa vì bây giờ các “đồng chí” ta đã giàu lắm, giàu bạo, giàu… quyết liệt. Ở đây là chuyện “đồng chí” trưởng công an Hoàng Đình Tâm tại xã Nghĩa Bình, Nghệ An cùng “đồng chí” Phó Bí Thư Lê Ngọc Anh choảng nhau, hay đúng ra là phó bí thư “oánh” trưởng công an. Số là trưởng Tâm quen hiếp đáp dân đen, ai dè đụng ngay cháu của phó Anh. Nó chức”phó” nhưng nó “lớn” nên trưởng Tâm chỉ biết… khóc chứ không dám làm gì. Bây giờ bị  báo chí đưa tin thì đến lượt phó Anh… khóc. Phó biểu “đêm nào cũng khóc” vì hối hận. Thiệt cảm động. Nếu đánh dân về mà “đêm nào cũng khóc” chắc chẳng thằng nào còn nước trong người.

tinh-dong-chi

tinh-dong-chi1

Cấm cửa

Nghe biểu từ ngày các nhà hàng buffet Tàu “all you can eat” mang đồ đông lạnh từ Tàu sang hâm lại để bán, thực khách ớn lạnh nên giảm bớt. Chỉ còn mấy anh “amigo” đi xây nhà, cắt cỏ ăn mạnh vẫn thường dẫn vợ con đi ăn…cơm Tàu (ở nhà Tây, lấy vợ Mễ). Nhưng mới đây cũng có một lực sĩ vào nhà hàng buffet bên Đức để ăn sushi cho lại sức. Chàng Jaroslav Bobrowski vào nhà hàng buffet Running Sushi ăn một lần rồi bị cấm cửa… cả đời. Chủ nhà hàng bảo nó tới lui ăn tới… 100 dĩa (chắc khai man), bằng năm, sáu người ăn thì làm sao còn lời nữa. Cấm cửa! Hổng biết vào ăn có một dĩa thì nhà hàng có hồi tiền lại hay không, hổng biết?

cam-cua

cam-cua1