Menu Close

Mặt trời đã lặn trên đất nước Anh

Suốt tuần qua, báo chí trên thế giới rộn lên về chuyện Kate Middleton, vợ của hoàng tử William (cháu đích tôn của nữ hoàng Elizabeth nước Anh), bị chụp hình và đăng báo. Cách đây không lâu, hai vợ chồng trẻ này đi nghỉ hè trong một tòa lâu đài bên Pháp. Ai đó đã lén chụp hình công nương Kate đang cởi trần tắm nắng. Lâu nay, các tờ báo Âu Mỹ đăng hình (chụp lén) các nhân vật nổi tiếng là chuyện thường. Vả lại, phụ nữ Âu Châu cũng thích để ngực trần nơi công cộng. Vậy mà Hoàng gia Anh quốc đang chuẩn bị kiện tờ báo Closer bên Pháp ra tòa và đòi truy tố hình sự bác phó nhòm đã cung cấp những tấm hình ấy cho tờ báo. Đúng là con nhà giàu đứt tay bằng con nhà nghèo đổ ruột! Tại sao hoàng tử William không bắt chước một vị vua ngày xưa bên Tàu?

alt

Tạp chí Closer trên sạp báo – nguồn latinospost.com

Thời Xuân Thu, Sở Trang Vương mở một đại yến gọi là “thái bình yến” để ăn mừng đất nước được yên vui sau nhiều năm tai biến. Mọi người trong triều đều được mời ngồi theo thứ lớp ăn uống thỏa thích. Nhà vua còn cho người cung nữ yêu quý nhất của mình là Hứa Cơ đến mời rượu từng người khách. Bỗng có cơn gió mạnh thổi qua làm đèn đuốc tắt ngúm. Thừa lúc đang tối mù, một người khách thò tay nắm vạt áo của Hứa Cơ nhưng bị nàng nhanh tay giằng lại và giật luôn giải mũ đang đội trên đầu. Liền sau đó, Hứa Cơ đến ghé tai Sở Trang Vương tâu lại và muốn vua điều tra tìm kẻ nào đang… giấu tay. Sở Trang Vương lập tức truyền nội thị khoan thắp đèn lại và bảo mọi quan khách bứt ngay giải mũ đi. Nếu còn giải mũ trên đầu tức là chưa vui say thật tình. Đêm ấy trở về cung, Hứa Cơ hỏi Sở Trang Vương tại sao đã không muốn tra xét và trị tội kẻ phạm thượng ấy. Ông cười bảo rằng nếu đem ra hạch tội thì bữa tiệc còn gì là vui. Hơn nữa, trong lúc ăn uống thì đùa cợt là chuyện thường. Chẳng lẽ chỉ vì ba chuyện nhỏ ấy mà làm mất tình đoàn kết. Hứa Cơ nghe vậy mới thấy Sở Trang Vương đúng là người đại lượng!

Lẽ ra hoàng tử William nên nói với vợ mình: “Ta với nàng là những kẻ may mắn hiếm có trên thế gian này! Trong khi thiên hạ đầu tắt mặt tối lo đổ xăng, trả tiền nhà, tiền chợ búa, tiền điện nước… hằng tháng thì nàng cùng ta được đi du hí trong một lâu đài nguy nga ở miền quê thơ mộng của nước Phú Lang Sa hoa lệ. Đấy là chưa nói bọn đàn ông tiện dân ngoài kia có mấy ai được diễm phúc như ta? Họ phải đi cày cả ngày cực hơn trâu, tối về nhà còn khổ hơn… chó! Lâu lâu giở tờ báo ra thấy những tấm hình như của nàng thì may ra họ mới cảm thấy cuộc đời này còn có chút gì gọi là thi vị. Thực sự, nàng chỉ cởi áo mà thôi còn những việc khó nhọc khác như đứng (cheo leo?) sao cho vừa an toàn (không ai thấy, không bị… té) vừa chụp hình cho… rõ thì đã có người khác làm. Cho nên việc nàng cởi mấy hột nút áo bé xíu ấy đã nói lên một triết lý rất lớn mà thánh nhân ngày xưa thường dạy là chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm! Nếu bây giờ nàng bảo ta thuê bọn trạng sư làm to chuyện thì không chừng lại là một việc ác lớn. Hơn nữa, có khi lại làm xấu thêm mối bang giao với Phú Lang Sa. Lâu nay giới ký giả đưa tin về gia đình ta, họ toàn nói những chuyện… gì đâu. Nào là phụ thân ta lén lút đi lại với một bà già đã có chồng (mà bây giờ trở thành dì ghẻ của ta). Nào là mẹ của ta (khi còn sống) nấu ăn kiểu gì khiến cả nhà thường lâm vào cảnh bị ăn soup đắng với bánh mì vụn. Chính ta mỗi khi xem báo cũng thấy ngán; nói gì thiên hạ! Nay may mắn được có nàng về làm dâu; hy vọng từ rày về sau họ sẽ đăng những tin vui và đẹp như thế!”

Hoàng tử William ngay từ nhỏ đã được hưởng một cuộc sống vương giả và một nền giáo dục quý tộc. Trong tương lai có thể trở thành vua của nước Anh nhưng tiếc là ông không có khí độ của bậc đế vương! Mặt trời đã lặn trên đất nước Anh rồi!

alt

HNH
chuyenkhongdau@gmail.com