Menu Close

Trang thư tín ngày 25 tháng 10 năm 2018

Ngày 27-9-2018

Hạnh Đỗ (Sài Gòn-VN)

Tôi là Hạnh Đỗ, một bạn đọc rất yêu mến Báo Trẻ  hiện ở Maryland.

Hôm trước tôi có nhờ Ban Biên Tập Trẻ chuyển câu hỏi của tôi đến Bà Angie Hồ Quang, và mới đây, tôi đã nhận được thư trả lời rất rõ ràng, chi tiết của Bà.

Chân thành cám ơn Ban Biên Tập Trẻ đã nối nhịp cầu giữa Bà Angie với chúng tôi, đặc biệt nhất – Bà đã dành cho chúng tôi một biệt lệ (email trực tiếp cho tôi thông qua Báo Trẻ). Mãi mãi không bao giờ tôi quên ân tình này.

Xin được bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ những việc làm và công sức, nhiệt tâm xây dựng tờ báo hay, đẹp, chất lượng, uy tín hàng đầu ở hải ngoại của Ban Biên Tập Trẻ.

Kính chúc các bạn luôn vui khoẻ , hạnh phúc. Chúc quý Báo không ngừng phát triển vững mạnh, xứng đáng là tờ báo tốt nhất, được người Việt yêu quý nhất ở Hoa Kỳ.

Cũng xin cám ơn Quý Báo đã đăng tải thông tin tìm thân nhân của tôi trên quý Báo từ bấy đến giờ. Dù chưa nhận được bất cứ tin tức gì về anh tôi, nhưng GĐ tôi vẫn nuôi hy vọng, và cảm thấy ấm lòng rất nhiều trước nghĩa cử cao đẹp đầy tình người của Quý Báo. 

Ngày 26-9-2018

Hoàng Thị Bích Ngọc

Kính gởi ông Vũ Hiến, vị phụ trách mục “Ghi nhận trong tuần” tuần báo Trẻ.

Thưa ông, tôi đã có dịp đọc những bài báo mà ông viết trong mục “Ghi nhận trong tuần”. Bài viết của ông thật rất hữu ích cho mọi người độc giả, giúp mọi người am hiểu tường tận những gì đang xảy ra trong và ngoài nước. Vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đối với mọi gia đình. Do sự giãi bày quý báu của ông đã khiến người người mở rộng tầm hiểu biết. Thưa ông, tôi tin rằng tấm ảnh ông cho đăng kèm theo bài viết không trung thực. Rất mong ông vui lòng cho đăng bức ảnh chân dung mới nhất để độc giả được chiêm ngưỡng. Xin cảm ơn ông.

Chúng tôi đã chuyển thư đến tác giả. Bức ảnh hiện tại đăng trên báo không xa với chân dung tác giả ngoài đời là mấy, hy vọng bạn và chúng tôi sẽ nhận được bức ảnh trẻ hơn 🙂