
Chiều 20 Tháng 10. Nhà văn Huy Phương từ Cali đã bay sang Dallas ra mắt tác phẩm Ga cuối đường tàu, một tựa đề mang ý nghĩa chặn cuối, ga cuối của cuộc đời. Ðó là tập sách gồm khoảng 80 bài viết, mà trong đó một số bài đã xuất hiện trên mục Chuyện Ðời thường của báo Trẻ trong thời gian qua.

Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp và nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh là 2 diễn giả đã tâm tình với khán giả về tác phẩm và tác giả Huy Phương. Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp nói về tình bạn giữa 2 ông đã trên 70 năm, đã cùng trải qua bao nhiêu sân ga đời vinh nhục. Kế đến, hai bài nhạc mà nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh hát trong phút chia sẻ của ông được phổ từ thơ của Huy Phương. Khán giả đã có người chặm nước mắt và chính nhạc sĩ đã xúc động nghẹn lời khi đàn và hát 2 tác phẩm này. Thơ nói lên thân phận tù đày không chỉ là của người tù cải tạo mà là của cả dân tộc dưới tay chế độ bạo tàn cộng sản.

Ngòi bút sung mãn và những câu chuyện sống thực, ý nghĩa của ông từ ngày sang Mỹ đã được in ra hàng chục cuốn sách, ắt ông có nhiều độc giả mến mộ. Nhưng trong số những khách, độc giả tham dự buổi ra mắt sách của ông, quả có một độc giả đặc biệt. Cụ đi không vững, phải nhờ khung chống. Vậy mà vẫn đến sớm và ngồi dự suốt buổi ra mắt sách. Trước đó bà nhận ra tôi, hỏi thăm và nói dăm lời khích lệ. Rồi nhờ cô con gái chụp bà chung tấm ảnh với tôi làm kỷ niệm. Người cầm bút nào không cảm động khi có những người độc giả trân trọng chữ nghĩa, quý mến tác giả đến vậy. Nhà văn Huy Phương cảm kích, tặng bà bó hoa thay lời cảm ơn. Giá có hoa, tôi cũng tặng bà thêm một bó. Nhưng không có, nên tôi vẫn còn đang ngồi gõ bàn phím, khi đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng dù sáng mai lại vào hãng, bắt đầu một tuần mới như mọi người. Không phải vì ngày mai báo sẽ gởi nhà in. Mà vì nghĩ đến những độc giả như bà.

Trong một chiều đầu thu nắng đẹp sau 2 tuần mưa lạnh, quan khách tham dự ra mắt sách, gặp nhà báo mình ái mộ đồng thời thưởng thức một chương trình văn nghệ với những bài hát về mùa Thu, đã làm buổi chiều Dallas bỗng ấm áp hẳn lên.








Phóng viên Trẻ