Nỗi lòng
Trong buổi hòa nhạc, một bà ghé tai sang người bên cạnh:
– Tôi không biết bản sonata này của Plongelstein. Nhưng hai chương đầu nghe buồn quá…
Người kia thì thầm:
– Khi ông ta sáng tác 2 chương này là lúc, vợ ông ta vừa bỏ ông ta.
– Chương thứ ba, nghe phải bi thảm hơn nữa phải không ạ?
– Đúng vậy. Lúc vợ ông ta quay lại.

luong trung thai (email)
Học hỏi
Tũn nổi tiếng ăn nói vô duyên. Chồng bảo nên học hỏi ở cô Doanh, bạn hàng xóm.
Đến nhà Doanh chơi, có người khách khen cô thêu tranh đẹp, cô cười bảo:
– Để hôm nào rảnh, em thêu tặng anh chị một bức.
Họ rất vui.
Hôm sau, có bạn của chồng đến chơi. Anh khen:
– Cháu bé trông xinh quá.
– Nếu anh thích, hôm nào em tặng anh một đứa!
tũn (tự truyện)
Giải Nhất
Tại cuộc thi ‘Những câu trả lời dành cho đàn ông”. Ban giám khảo chỉ đưa ra câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh:
“Trước khi lấy vợ, bạn sẽ làm gì?”
Có hàng ngàn thí sinh tham dự, một vài người trả lời như:
-”Tôi làm chủ gia đình”
– “Tôi tìm người yêu”…
Thí sinh đoạt giải nhất có câu trả lời:
– “Trước khi lấy vợ tôi làm bất cứ những gì tôi thích!”
trandy may (email)
Suy luận
Trong lớp Văn, học truyện Kiều, giáo sư hỏi một sinh viên:
– Anh cho một nhận xét về nhân vật Từ Hải?
– Thưa thầy, Từ Hải là một thương binh!
– Căn cứ vào đâu?.
– Dạ, tả Từ Hải, Nguyễn Du có câu: “Một tay gầy dựng cơ đồ…”!

thai quansan (sưu tầm)