Menu Close

Trang thư tín ngày 8 tháng 11 năm 2018

Ngày 11-10-2018

Le Anh Dung

Thu nhập quốc gia của Trung Cộng khoảng 12 ngàn tỉ đô la, phải chia ra cho 1.4 tỉ người, còn Mỹ nhiều tiền hơn, trong khi chỉ chi cho 300 triệu người. Tại sao TC dư tiền để đi mua chuộc quốc gia khác mà Mỹ thì không?

Đó là điểm khác biệt quan trọng giữa “cộng sản” và “tự do”. Ở TC, tiền bạc bị chính phủ “quản lý” và sử dụng theo ý mình, phần chi phí cho “nhân dân” rất nhỏ giọt. Nguồn lợi phần lớn rơi vào túi quan chức đảng và  dùng “mua chuộc” các nước nghèo, thay vì nâng cao đời sống dân chúng của họ. “Thu nhập” của Mỹ ngoài việc đầu tư cho phúc lợi xã hội, còn được rải đi khắp thế giới trong các kế hoạch gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và thiên tai v.v…

Ngày 24-10-2018

Thu Truong

Tình cờ đọc được bài “First man – Người thứ nhất” trên trang mạng của Trẻ mới hiểu thêm được tính cách vốn đã bẩm sinh là một người có máu mạo hiểm của phi hành gia Neil Armstrong, tiếc là cuộc đời ông nhiều gian truân phút cuối. Đây là người tôi rất ngưỡng mộ, từ hồi xem trên báo Mỹ cuối 60’s, chắc phải đi xem quá! (Chú thích của Trẻ: bài đã đăng tại http://baotreonline.com/first-man-nguoi-thu-nhat/)

Ngày 15-10-2018

Đỗ Quang Dũng

Tôi thấy ngày tháng ở mục Thư tín này sắp xếp hơi bị lộn xộn?

Xin cảm ơn góp ý của bạn. Ngày tháng trên mục thư tín chỉ để “ghi chú” ngày nhận thư, vì đến lượt trả lời đã quá xa sự kiện cũ, mong bạn và quý độc giả thông cảm sự “lộn xộn” này.

Ngày 22-10-2018

Kueu Phi

Trong thời đại @ này mà Trẻ duy trì được một tờ báo có sức hút đáng khâm phục. Tôi sinh hoạt phần lớn thời gian nhàn rỗi trên Facebook nhưng vẫn không thể không đọc Trẻ mỗi kỳ (ở Austin ra 2 tuần 1 lần, nghe nói ở Dallas là 1 tuần phải không ạ?). Mong Trẻ giữ chất lượng như vậy, sẽ luôn có những người trung thành như tôi ủng hộ!

Ở Texas, Trẻ Dallas và Houston phát hành 1 tuần/số. Cảm ơn sự quý mến của bạn.