Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (11/08/2018)

Mất lòng

Ca dao xưa biểu “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, dù thời nay thì nhiều thuốc (ho) ngọt ngây và thơm phức vẫn chữa “bá bịnh”, còn (nói) sự thật thì lắm khi mất cả… tự do (như tại xứ ta) chớ làm gì có chuyện “mất lòng trước, được lòng sau”. Đó là chuyện “mất lòng” của (ca dao) ta, còn chuyện “mất lòng” của Tây là chuyện Trung Tâm Ung Thư của Đại Học Kansas cũng vừa bị… mất lòng. Bộ lòng bơm hơi cao to ba mét, trị giá khoảng bốn ngàn đô của đại học này dùng để giáo dục đại chúng về mức quan trọng của các cơ quan nội tạng đã bị ai đó đánh cắp và cảnh sát Kansas kêu gọi mọi người giúp kiếm giùm bộ lòng trả về cho đại học. Thiệt là chuyện… mất lòng

mat-long

Đầu heo

Tục cúng tạ đầu heo không biết có từ bao giờ nhưng nhiều vùng quê vẫn giữ tập tục này đến bây giờ, đặc biệt ở người dân miền Tây. Chắc thủa xưa chưa có heo quay hay heo sữa, cúng cái đầu coi bộ gọn nhẹ. Hoặc cũng có thể người ta quan niệm thánh thần là người trên kẻ trước nên ăn cái đầu, còn phần thịt cho… “phàm nhân” xơi (quá khôn). Mà cũng có thể vì người cúng, người tạ lễ không đủ tiền mua cả con heo nên chỉ cúng cái đầu. Là gì đó, bạn lý giải thêm đi nghen. Dân xứ Ecuador không biết có cúng đầu heo giống ta không mà mới đây một du khách từ xứ này sang đến phi trường Atlanta đã bị thiếu úy quân khuyển K-9  Hardy (bốn chân) ngửi và đánh hơi được đầu heo trong hành lý người du khách. Đầu heo bị tịch thu còn chú chó Hardy được giám đốc CPB tại Atlanta tuyên dương có… mũi thính.

dau-heo

Ba chân

“Chân trái, chân phải và bây giờ cái chân thứ ba. Báo cáo là không thể thiếu được…”. Tất nhiên làm sao mà thiếu được cái chân… thứ ba, phiền phức cho quý ông, bứt rứt cho quý bà. Thế cái chân thứ ba đó là cái chân gì? Thưa đó là cái chân… rất quan trọng cho bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người đã phát biểu (nguyên văn như trên) trước các ông bà nghị trong kỳ họp quốc hội nước ta vừa qua, gây tiếng cười ồn ào, làm phá giấc ngủ của các ngài nghị đang… gật. Té ra đó là giải pháp phát triển ngành Y Tế với mô hình (kiềng) ba chân. Vậy mà nói hổng rõ. Chuyện “vĩ mô” mà nói cái “mô mô”, làm hiểu lầm chết (vì cười).

ba-chan