Lời tòa soạn: Mục “Thế giới Nails” (với sự cộng tác của công ty FASTBOY) là nơi tất cả quý anh chị em có thể gởi bài cộng tác chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc của mình. Qua đó, bạn có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong hành trình nghề nghiệp.
Điều lệ
Gởi bài viết về:
chuyenmuc@trenews.net
(xin ghi “Thế giới nails”)
Bạn có thể gởi đến Facebook Trẻ “Trẻ Magazine” hoặc “Báo Trẻ Rao Vặt”, hoặc text đến số 214-613-9999
Giới hạn từ 500 – 1,200 chữ (có hình càng tốt).
Bạn có thể gởi hình cá nhân, đồng nghiệp hoặc người khách yêu mến nào đó (hình sẽ được đăng chung với bài viết).
Xin kèm theo email hoặc địa chỉ để gởi báo biếu và nhuận bút sau khi được chọn đăng.
Xin cảm ơn sự tham gia của quý bạn đọc.
BBT TRẺ
Thanh Tâm
(Tiếp theo)
Dưới đây là hai vụ lừa đảo điển hình và đang rất hot tại tiểu bang Texas mà tình cờ người viết được chia sẽ, kể lại từ các nạn nhân. Rất mong các chị em cẩn thận cảnh giác.
Một chị bạn trong ngành nail tâm sự, chị đã bị hoàn cảnh đáng thương của một gã đàn ông chị quen biết trên mạng làm cảm động đến nổi đi đứt vài chục ngàn. Hắn giới thiệu mình là một người đàn ông vợ mất trong một vụ tai nạn thảm khóc. Hiện hắn đang nuôi dưỡng con nhỏ và làm chủ một nhà hàng Việt Nam. Để tạo sự tin tưởng, hắn đã gởi cho chị vài tấm ảnh lịch lãm, đứng cạnh các chief cook trong nhà hàng. Hắn tâm sự vì con còn nhỏ, không người trông coi, nhà hàng lại bận rộn suốt nên mong muốn có người cùng chung tay, xây dựng một mái ấm gia đình, một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mới. Hằng ngày, hắn chat, gởi những tin nhắn đầy ngọt ngào, yêu thương. Lãng mạn hơn, hắn delivery hoa hồng mỗi tuần. Để tạo lòng tin tuyệt đối nơi chị, hắn thỉnh thoảng gởi kèm theo những món quà nho nhỏ như một chai dầu thơm, một chiếc ví xinh xắn. Sau một thời gian, biết chị đã cắn câu, thật sự cảm động vả yêu thương hắn thật lòng, thì hắn bảo nhà hàng đang đà phát triển. Hắn muốn mở rộng và nhã ý muốn chị về chung sống cũng như đầu tư để chị trở thành partner của hắn. Chị bạn đã không mãi mai nghi ngờ, chuyển tiền vài chục ngàn cho hắn và chuẫn bị về ở cùng. Khi đã nhận được tiền, hắn biến mất không chút manh mối…cho dù cô bạn cố liên lạc, tìm đến tận nhà hàng mà hắn nói. Đúng là nhà hàng của người Việt Nam, nhưng chủ không phải là hắn…
Chiêu lừa tình thứ hai là một gã đàn ông đến từ San Francisco. Hắn độ tuổi 45-50, dáng người cao ráo, dễ nhìn, nghề nghiệp là làm dịch vụ di trú, giúp đỡ giấy tờ cho những người mới định cư Mỹ. Hắn chưa từng lấy vợ, chỉ có con với người bạn gái trước, con giờ đã ra trường và có công việc ổn định. Trước đây hắn từng sinh sống ở thành phố Garland, TX và làm manager cho các tiệm nail. Cách nói chuyện thân tình, cời mở, luôn khen ngợi các chi em phụ nữ chúng ta rất dễ thương cho dù vài nàng có thể so sánh cùng “Thị Nở”. Qua nhiẻu làn trò chuyện, hắn nhã ý mời đối tượng đi ăn hay uống café, tình nguyện trả tiền bằng cách mở bóp khoe một sấp tiền khá là dầy, nhá cạnh vài tờ bạc 100 dollar. Hắn giải thích mình mới nhận tiền cho vài dịch vụ di trú. Bình quân mỗi tháng kiếm trên chục ngàn cho công việc này. Ngoài ra, hắn còn vài căn mobile cho thuê, nhưng làn này về lại Texas chủ yếu muốn bán hết để kinh doanh việc khác. Tiếp theo, hắn đề nghị muốn hẹn hò. Nếu cô nào chịu đèn, hắn hẹn tới hotel hắn đang ở. Và chuyện gì đến sẽ đến nếu con mồi chấp nhận đến hang cọp. Được tình trước, hắn đi bước kế tiếp. Rỉ tai tâm sự với nàng, rằng anh mới được khách hàng ký trả một cái check cho chi phi dịch vụ di trú (khoảng $800-$1,000), anh muốn tặng em một nửa, Tấm check đầu tiên con mồi cash được, hưởng đúng nữa số tiền hắn nói. Vài ngày tiếp theo, nặng tay hơn, hắn bảo con mồi rằng anh mới bán được một căn mobile, có một cái check cần cash, chừng vài chục ngàn, em cứ bỏ bank, lấy tiền ra cho anh. Anh cho em $1,000 dollars. Anh sẽ đi Cali chừng vài ngày, sắp xếp công việc xong anh về lại Texas, lúc đó em muốn đi shopping hay đi chơi xa, anh sẽ dẫn em đi. Úi!, “Chàng” quá dễ thương và quá sộp. Thế là con mồi cắn câu. Nạn nhân bỏ check vào bank. Trong khi chở đợi check clear, nàng chấp nhận ứng tiền trước cho hắn.
“Nothing is free in America”, cái giá mà nạn nhân phải trả là một lá thư từ ngân hàng, thông báo check không cash được. Nạn nhân gọi, hắn bảo là hắn không hề biết tấm check đó không có tiền, để hắn qua lại TX sẽ hoàn trả lại số tiền. Thế là nạn nhân mỏi mắt trông chờ, còn hắn lại tiếp tục rong đuổi, bắt đầu săn những con mồi mới từ những thành phố, tiẻu bang khác với cùng một chiêu thức lừa đảo này.
Tạm kết.
Yêu và khao khát được yêu đều là bản năng tự nhiên của mỗi con người. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng trong các mối quan hệ trên các phương tiện trực tuyến, dành thêm thời gian để tìm hiểu, kiểm tra đối tượng đang đeo đuổi mình. Đừng vì sắc diện, chút ít lợi lộc, tiền tài làm hoa mắt để bị lừa gạt.
Nếu bạn đã từng là nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên, xin đừng tự ti, mặc cảm xấu hổ, mà hãy mạnh dạn, chia sẻ với bạn bè, gia đình và xã hội. Đừng bao giờ quên rằng: ác nhân- ác báo. Những kẻ lừa đảo này rồi cũng sẽ bị pháp luật trừng trị.
FBI Mỹ đã có khuyến cáo người dân cẩn trọng khi xây dựng mối quan hệ trên mạng trực tuyến:
Những dấu hiệu để nhận biết một profile lừa đảo:
- Mới tạo
- Đăng tải những hình ảnh rất bắt mắt, nổi bật. Nữ thì xinh đẹp, dịu dàng, áo quần hợp thời trang…Nam thì bảnh bao, chỉnh chu trong quân phục lính, hay một bác sĩ rất đạo mạo, lịch lãm.
- Không post bất kì hoạt động giao tiếp nào.
- Nghề nghiệp là bác sĩ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, sĩ quan quân đội, lính đang phục phụ xa nhà.
- Mới kết bạn, đã gởi nhiều đoạn tin nhắn dài dòng kể lể về bản thân. Thường là độc thân, hoặc vợ chết vì tai nạn, đang li hôn, có con thơ phải chăm sóc, đủ các tình trạng tội nghiệp…
- Đầu tiên sẽ tìm cách chiếm trái tim bạn trước, gởi những tin nhắn đầy yêu thương lãng mạn. Sau đó bắt đầu sử dụng chiêu trò như gửi hoa, quà,vv.
- Sử dụng số phone không đăng ký.
- T.T.