Làng thể thao thế giới trước nay không thiếu những lực sĩ với cái tôi phình to hơn… khinh khí cầu. Họ thích gây hấn, dễ thịnh nộ, và nhất là ngạo mạn, xem thế gian không ai bằng mình. Một nét chung là các lực sĩ này càng ồn ào thì càng gây chú ý và cái tôi lại càng được bơm hơi. Với một số người, các tiểu xảo gây chú ý ban đầu có thể vui vui giải trí, nhưng càng về sau càng dễ khiến khán giả mất cảm tình.

HOPE SOLO
37 tuổi, đá banh, Hoa Kỳ
Trong sự nghiệp đá banh 16 năm (2000–2016 với 202 lần khoác áo đại diện nữ Hoa Kỳ), thủ thành Hope Solo là đầu đề cho vô số bài báo thể thao chẳng những về tài nghệ bay bổng cứu thua mà còn đủ chuyện rắc rối. Solo bị treo giò vô số lần, bị phạt vạ, câu lưu, và cuối cùng bị mời ra khỏi đội banh quốc gia sau khi gọi các cầu thủ nữ Thụy Ðiển là “mấy đứa hèn nhát”. Hope Solo cũng rất thích lên Social Media (Twitter) đánh võ mồm đối phương, đồng đội, huấn luyện viên, lẫn trọng tài. Thậm chí cô còn tố cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter sờ mông trước ống kính TV. Sau khi giải nghệ, Hope Solo muốn ra làm sếp USSOCCER nhưng chỉ được 1.6% phiếu bầu.

ZLATAN IBRAHIMOVIC
37 tuổi, đá banh, Thụy Điển
Thương hay ghét, nhiều người phải công nhận anh chàng này không bao giờ “boring”. Từng là thủ quân đội banh quốc gia Thụy Ðiển, tài nghệ đá banh có thừa, đã đá cho các đội lừng danh như
Manchester United, Juventus, Ajax, Inter Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, LA Galaxy… Nhưng Ibrahimovic cũng tai tiếng với tánh khí dị hợm, gây gổ với bạn đồng đội liên miên, thậm chí từng đụng độ với HLV Pep Guardiola. Có lẽ đây là lực sĩ duy nhất trong danh sách này ngạo mạn tự gọi mình là “the Zlatan”.

CRISTIANO RONALDO
33 tuổi, đá banh, Bồ Đào Nha
Ronaldo đá banh hay bậc nhất thế giới hiện thời, có nhiều khán giả hâm mộ nhất trên mạng xã hội Instagram, và vô số quảng cáo bạc triệu cũng như hình ảnh lên trang bìa các tạp chí thể thao & thời trang. Nhưng anh chàng này cũng xấu tánh số 1, thường xuyên cãi vã với đối phương, trọng tài, lẫn đồng đội mỗi khi căng thẳng. Ðây cũng là tay lực sĩ cho mở hẳn 1… bảo tàng viện của riêng mình, trong đó có để tượng Ronaldo thật bằng sáp.

ALEX RODRIGUEZ
43 tuổi, banh chày, Hoa Kỳ
Ðấu thủ của đội New York Yankees có lẽ tai tiếng nhất trong làng banh chày nhà nghề Hoa Kỳ. Trên sân Rodriguez chơi hay khỏi chê. Nhưng ngoài sân cỏ, A-Rod đi tới đâu bị dị ứng tới đó: ngoại tình, thay nhân tình như thay áo, phát ngôn bạt mạng, thậm chí “gài độ” cho phóng viên đăng hình ảnh đúng như ý anh ta.
CONOR MCGREGOR
30 tuổi, võ sĩ, Ái Nhĩ Lan
Xuất thân nghèo khó và thất học, McGregor may mắn lên hương phát tài nhờ võ đài tự do UFC nhưng trường đời chưa học thêm bao nhiêu. Ngoài các trận đánh võ đài ngày càng sa sút, khán giả chỉ thấy McGregor ăn mặc diêm dúa, nói năng vung vít bất kể người chung quanh, và nhất là tật “tự sướng” khoe khoang không biết ngượng.
FLOYD MAYWEATHER
41 tuổi, võ sĩ, Hoa Kỳ
Anh chàng này có hỗn danh là “Money” là lực sĩ có thu nhập cao bậc nhất thế giới. Có lẽ hợp lý với kết quả 50 trận thượng đài đều thắng, trong đó 27 lần đánh đối phương đo ván. Nhưng cũng vì vậy mà Mayweather ra vẻ coi thường thế gian. Các chuyến du đấu của Mayweather có bầu đoàn thê tử tháp tùng tối thiếu 30 người bao gồm thợ hớt tóc, đầu bếp, chuyên viên trang điểm, v.v… “Money” rất có thể là lực sĩ xấu tánh, ồn ào nhất, và bị ác cảm nhất trên thế giới thể thao hiện thời.

Chuyện các lực sĩ ồn ào, có tài có tật, không có gì lạ, càng không lạ trong thể thao nhà nghề thời đại thương mại hóa cao độ, với những hợp đồng hằng chục triệu, thậm chí trăm triệu, và giới siêu sao lực sĩ được triệu triệu công chúng thần tượng hóa trong thời buổi Social Media. Ðến đỗi báo giới thể thao Tây Phương, cách riêng tại Hoa Kỳ, có hẳn một hỗn danh dành cho những lực sĩ tài năng nhưng to mồm là “PRIMA DONNAS”. Nguyên thủy trong tiếng Ý có nghĩa là “first lady”, và dùng để chỉ giọng ca nữ chánh trong các dàn hợp xướng opera cổ điển. Trong thể thao, “Prima Donnas” để chỉ các lực sĩ hành xử như ta đây là ngôi sao lóng lánh nhất vũ trụ. Nhưng thực tế chỉ làm mất thiện cảm của khán giả.

Cũng may vẫn còn không ít ngôi sao thể thao dù thành công hơn người vẫn giữ được sự khiêm tốn đáng được ngưỡng mộ và học hỏi. Ðối lại những Conor McGregor hay Floyd Mayweather vẫn còn có MANNY PACQUIAO (võ sĩ 39 tuổi) anh hùng dân tộc của người Phi Luật Tân, nói năng nhỏ nhẹ, bặt thiệp, dù kiếm được rất nhiều tiền vẫn miệt mài thượng đài và dành phần lớn tiền thưởng làm từ thiện giúp đồng bào còn nghèo khó bất hạnh. Với mỗi Hope Solo, khán giả lại bắt gặp ALEX MORGAN (cầu thủ đá banh 29 tuổi người Hoa Kỳ), chẳng những đẹp gái, đá banh hoa mỹ, mà còn dành được nhiều thiện cảm nể trọng của người lớn lẫn gương sáng cho các em nhỏ. Phải kể thêm LINDSEY VONN (đấu thủ trượt tuyết 34 tuổi người Hoa Kỳ) “văn võ song toàn”, vừa là lực sĩ trứ danh với 3 huy chương Olympic, vừa là người mẫu khả ái, tánh tình lại hòa nhã vui tươi được vô số người mến mộ. Hoặc như J.J. WATT (cầu thủ banh bầu dục 29 tuổi người Hoa Kỳ) chơi banh hay bậc nhất nhưng cũng vô địch làm từ thiện, giúp gây quỹ nhiều triệu Mỹ kim trong các năm qua. May mà có họ, thể thao còn dễ thương.

TTD