Ngày 26-11-2018
Liên (Tampa-FL)
Chúng tôi rất khen ngợi quý báo về những bài vở đặc sắc, nâng cao sự hiểu biết của độc giả về mọi mặt, và cũng có được sự thư giãn vui vẻ cho tâm trí. Riêng về tiết mục văn học, tôi đề nghị quý báo giới thiệu tiểu sử và tác phẩm của các nhà văn sau:1.Nguyễn Mạnh Côn; 2.Vi Huyền Đắc; 3. Nguyễn Thị Vinh; 4. Đoàn Phú Tứ; 5. Nguyễn Trãi; 6. Lê Quý Đôn; 7. Chu Mạnh Trinh… Xin thành thật cảm ơn quý báo!
Cảm ơn những ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ chuyển đến Ban Biên Tập tham khảo.
Ngày 21-11-2018
La Huong Phi (Hinesville-GA)
Bạn tôi du lịch Nam Hàn về, kể bên đó internet cực nhanh, ở Mỹ thua xa. Bạn tôi cho biết kỹ thuật ở Nam Hàn đã nhảy vọt rất xa, đã qua mặt luôn Mỹ. Tôi lấy làm tiếc Mỹ đã “ngủ quên trên chiến thắng” để cả em út bóp còi qua mặt. Buồn!
Nam Hàn có nhiều tiến bộ nhưng so sánh tốc độ internet để kết luận về sự phát triển của một quốc gia thì bạn “buồn” hơi sớm! Diện tích Nam Hàn khoảng 1/100 nước Mỹ, do vậy việc lắp đặt và nâng cấp đường cáp khá thuận tiện và dễ dàng. Thực tế Nam Hàn vẫn là “đàn em” Hoa Kỳ nhiều mặt từ khoa học, kỹ thuật, kinh tế…
Ngày 15-11-2018
Nguyen Tuong Than (New Orleans-LA)
Tôi có đọc tin trên Trẻ, có ghi con số 36.6% người Mỹ, nhất là giới trẻ và cả người thu nhập cao cũng ăn fast-food vì lý do “bận rộn”. Nhưng tôi không nghĩ vậy, fast-food đã ngấm vào máu người Mỹ, ngay cả tỉ phú cũng “mê” fast-food, và báo chí cũng đăng hình ông TT Obama thời đương chức cũng sắp hàng mua McDonald đó thôi!
Ngày 20-11-2018
Ho Ngoc Thanh Ha (Altus – OK)
Báo Trẻ có biết tại sao người ta không di dân đến những quốc gia được xếp hạng hạnh phúc cao (không có nước Mỹ), tại sao ai cũng muốn được định cư tại Mỹ trong khi những “quốc gia hạnh phúc” là chọn lựa sau cùng?
Thưa, không biết. Bạn hỏi họ thử xem?