Không thể nào
Chàng thợ mộc 20 tuổi Hunter Shamatt bay sang Las Vegas dự đám cưới chị gái. Ngồi máy bay thế nào mà chiếc bóp có giấy tờ cùng $40 tiền mặt và tấm ngân phiếu tuần lương $400 bị rớt (mẹ). Gọi lại hãng phi cơ Frontier cũng không có kết quả gì, Hunter coi như… hổng có tin vui (giữa giờ tuyệt vọng). Vậy mà về đến nhà thì Hunter nhận được bóp do một người gởi trả. Bên trong có kèm theo mảnh giấy nhỏ viết tay rằng, “Hunter, (tôi) tìm thấy nó trên chuyến bay Frontier từ Omaha đến Denver, hàng 12 ghế F kẹt giữa ghế và vách. Nghĩ rằng anh cần lại nó. Chúc mọi điều tốt lành”. Chẳng những thế, vị khách tốt bụng kia còn ghi thêm bên dưới, “Tôi bỏ thêm tiền cho tròn $100 để anh có thể ăn mừng chuyện lấy lại được bóp. Chúc vui!!!”. Hunter kêu lên “không thể nào, không thể nào”. Chuyện gì mà hổng thể bạn, người tốt còn đầy đó thôi.
Thôi rồi chưởng pháp
Từ ngày Kim Dung tiên sinh quá vãng, người ta hay nhắc về ông cùng vô vàn bí kíp võ công trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của ông. Chẳng những thế mà lắm người còn áp dụng. Như vụ một học sinh lớp Sáu tại trường bán trung học Duy Ninh tại tỉnh Quảng Bình bị tát tai vậy. Không biết dạy cho học trò chiêu thức “Thôi Tâm chưởng pháp” trong bộ Cửu Âm Chân kinh ra sao mà cô giáo cho học trò mình… chưởng vào mặt em này 230 cái. Cộng thêm cái chưởng “bonus” của cô giáo thành 231 cái. Luyện võ lộn nên “Thôi Tâm chưởng pháp” thành “Thôi… rồi chưởng pháp”, em học trò phải nhập viện. Thôi rồi! Cái tát cuối cùng đã tát vào cả một xã hội còn lặng câm trước một đất nước mà đến một cô giáo còn hành xử vô nhân với học trò như vậy.
Gởi lộn đến… đúng người
Cassandra Warren chuẩn bị đám cưới và gởi thiệp đến người thân, bạn bè khắp nơi. Gởi cho dì dượng tại Oregon sao mà… lộn địa chỉ nhưng không biết, cho đến khi nhận được lá thư của một người xa lạ viết lại cho cô. Trong thư, bà ta viết rằng, “Ước gì tôi biết các em, nó sẽ là một đêm vui. Xin chúc mừng và xin mời em bữa tối. Tôi lập gia đình 40 năm rồi, nó tốt đẹp hơn theo thời gian”. Kèm theo lá thư là tờ $20. Cassandra kể với báo chí là cô đang bị sì-trét và bực bội vì đủ chuyện phải lo, nhận được lá thư làm cô thấy cuộc đời sao mà đáng yêu. Đáng yêu quá đi chớ bạn nếu cuộc đời có nhiều những người như vậy.