Ngày 28-11-2018
Robert Ha (Plainview – TX)
Tôi thích đọc báo Trẻ, thích cũng phải, vì thấy nhiều lời khen…. trên số báo Trẻ Dallas (ngày 22-11), bài “Tạ ơn người Wampanoag” rất hay, nhưng chi tiết này các nhà khảo cổ phỏng đoán sai, họ bảo “…các giống dân da đỏ ở Bắc Mỹ đã di cư từ Á châu sang đây khoảng 10 ngàn năm trước, họ đi bộ qua biển Bering lúc đó vẫn còn đóng băng…”. Cách đây 10 ngàn năm mà đi bộ qua biển khi nước đóng băng, trong khi phương tiện giữ ấm hoàn toàn thô sơ, làm thế nào mà sống sót với nhiệt độ băng giá trên một quãng đường thiên lý như vậy! (Chú thích của Trẻ: bài đã đăng tại http://baotreonline.com/ta-on-nguoi-wampanoag/)
Ngày 29-11-2018
Ngu Lam (North Metro-GA)
Vừa rồi đọc được truyện “Phớt tình, tình theo” trên mạng (Chú thích của Trẻ: truyện của Ngận Bình, đã đăng tại http://baotreonline.com/phot-tinh-tinh-theo//) tình tiết bất ngờ, éo le nhưng chỉ đại diện cho một cặp “chưa trưởng thành” về nhân cách và suy nghĩ. Họ ăn miếng trả miếng từng nhát một. Chồng đi VN không báo vợ (có phải vợ chồng không?), vợ sửa sắc đẹp “dụ” chồng. Chồng lép, sợ mất vợ!
Ngày 2-12-2018
Phan Thuy Anh Ngu (Kensington -MD)
Tôi năm nay 31 tuổi, sinh ra thời Việt Nam đã im súng nổ, vậy mà tôi đọc say mê những câu chuyện về lính của ông Vương Mộng Long, Trần Vũ… Có lẽ bắt nguồn từ Ba tôi, hối thúc tôi tìm báo Trẻ trước khi hết. Tôi tò mò xem và bị cuốn hút từ đó….
Ngày 4-12-2018
Vy Vy (Medford – OR)
Bài “Nghèo do đâu?” (Chú thích của Trẻ: “Nghèo do đâu? của tác giả Trần Lý Lê, đã đăng tại http://baotreonline.com/ngheo-do-dau/) có đoạn đại ý “…chính phủ Mỹ thay đổi theo nhiệm kỳ, mới 4 – 8 năm là thay đổi nên khó lòng giữ được lời hứa với cử tri…” là một cách nhận định không chính xác.
Vấn đề không phải là anh cầm quyền bao lâu, mà anh làm gì trong thời gian cầm quyền đó. Những nước độc tài, cộng sản, cha con thi nhau nắm quyền cả nửa thế kỷ và đẩy dân chúng vào tận đáy lầm than. Càng nắm quyền lâu, càng vô tâm, độc đoán. Nhiệm kỳ áp dụng ở Mỹ là hợp lý!