Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (12/20/2018)

“Khủng bố” cao niên

Hai cụ ông-bà John và Marion Stevenson từ Tô-Cách-Lan (Scotland) định sang Mỹ chơi lễ cuối năm. Điền đơn sao mà tới cột có câu hỏi, “Ông/bà có phải là khủng bố không?” thì cụ John điền… “Yes”. Chỉnh sửa tới lui không được thì cụ mới gọi điện thoại thẳng cho cơ quan an ninh xét duyệt hồ sơ của Mỹ thì được trả lời là đơn không được chấp thuận và không cấp visa vì hai cụ là… khủng bố. Hãng hàng không United Airlines “chơi đẹp” mùa lễ bằng cách hoàn trả tiền vé máy bay cho hai cụ và cho không thêm hai vé khác, biểu rằng “hết làm khủng bố thì lại sang Mỹ chơi (miễn phí)”. Điền đơn lộn nó kẹt vậy.

khung-bo-cao-nien

Khiếu nại

Cuộc tranh tài phóng phi tiêu thế giới Grand Salem of Darts được tổ chức hồi tháng qua tại Anh đã có “trục trặc kỹ thuật” nho nhỏ. Số là trong vòng bán kết tranh tài giữa cựu vô địch Gary Anderson và Wesley Harms đến từ Hòa Lan thì Wesley khiếu nại với trọng tài là Gary… “xì hơi” trong người quá bốc mùi, làm anh không tập trung phóng phi tiêu được nên thua. Gary thì bảo nếu có “mùi” thì hoặc từ khách tham dự hay cái lỗ mũi của Wesley “có vấn đề” chứ anh không hề xả “thán khí” bất lịch sự như vậy. Gary còn bảo “biết vậy thì tao ăn… hột mít và broccoli rồi xả “ám khí” cho nó… ngửi (thấy mụ nội), chớ ở đó mà kồm-pờ-lan (complain) sảng”.

khieu-nai

Khổ như chó

Hổng biết ai làm gì mà Nguyễn Vỹ, một thi sĩ cự phách phong trào thơ mới những năm 30 thế kỷ trước ngửa mặt lên trời mà than, “Nhà văn An-Nam khổ như chó”. Chắc thời ấy văn thi sĩ ai cũng đói nghèo mà viết “bậy” là Tây nó… còng. Thời nay thì không biết xứ An-Nam ta có còn khổ như chó nhưng nông dân thì phải… thay chó canh vườn. Nông dân tại Vũng Tàu-Bà Rịa hổm nay mỗi đêm phải mang giường ra vườn ngủ để canh mít đừng bị hái trộm, còn chủ vườn bưởi thì giăng biển “xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh” đừng hái trộm hay phá vườn, mếu máo than khổ. Chỉ có mấy chú “cún” là sướng nên sủa bậy. Nghe biểu có chàng ca sĩ nào đó biểu “Việt Nam cái gì cũng có, sướng hơn ở nước ngoài nhiều”. Đúng là quá… xướng (ca).

kho-nhu-cho