Lời tòa soạn:
Mục “Thế giới Nails” (với sự cộng tác của công ty FASTBOY) là nơi tất cả quý anh chị em có thể gởi bài cộng tác chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc của mình.
Qua đó, bạn có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn đã trải qua trong hành trình nghề nghiệp.
Điều lệ
Gởi bài viết về:
chuyenmuc@trenews.net (xin ghi “Thế giới nails”)
Bạn có thể gởi đến Facebook Trẻ “Trẻ Magazine” hoặc “Báo Trẻ Rao Vặt”, hoặc text đến số 214-613-9999
Giới hạn từ 500 – 1,200 chữ (có hình càng tốt).
Bạn có thể gởi hình cá nhân, đồng nghiệp hoặc người khách yêu mến nào đó (hình sẽ được đăng chung với bài viết).
Xin kèm theo email hoặc địa chỉ để gởi báo biếu và nhuận bút sau khi được chọn đăng.
Xin cảm ơn sự tham gia của quý bạn đọc.
BBT Trẻ
Nhu Do
Ngày tôi đến Mỹ, tôi không bao giờ có khái niệm trong đầu là mình sẽ làm nails. Tay chân tôi vụng về lại không khéo tay nên tôi đã nghĩ mình sẽ làm gì khác để mình có thể tồn tại ở xứ người.
Loay hoay với gia đình một thời gian, quen với cuộc sống. Tôi đi làm, xui khiến thế nào tôi đọc báo và gọi xin tới một tiệm nails để làm quản lý. Sau khi nói rõ hoàn cảnh của mình, chị chủ đồng ý kêu tôi tới trông tiệm. Dần dần tôi quen việc lặt vặt. Chị chủ chỉ tận tình từng chi tiết, rồi tôi quyết định học lấy bằng nails. Ðể hợp pháp với nghề của mình.
Bây giờ, tôi đã thành thạo và quen tay. Tôi cảm thấy yêu nghề này. Và nhận ra nó giúp mình khá nhiều vừa kiếm tiền chân chính vừa giúp gia đình, nuôi con. Tất cả mọi thứ bây giờ tôi có cũng từ ngành nghề tôi không muốn làm.
Vậy đấy, nghề chọn người. Và tôi khá hài lòng với nghề nail, mặc dù tôi đã từng nghĩ nails không tốt. Làm nails chán lắm, đủ thứ hết. Chỉ có người nghĩ xấu nghề chứ nghề không xấu. Nails giúp nhiều gia đình từ không thành có.
ND
shakopee, MN