Một thực khách bước vào một nhà hàng khá sang trọng. Bồi bàn đến chào và đưa Menu, sơ ý ông khách chạm vào chiếc muỗng trên bàn làm rơi xuống đất. Ngay lập tức, người bồi bàn cho tay vào túi lấy chiếc muỗng khác đặt lại ngay ngắn trước mặt ông khách. Ngạc nhiên về sự mau mắn và chuẩn bị này, ông khách hỏi:
– Tại sao anh có sẵn muỗng vậy?
– Thưa ông, theo kinh nghiệm phục vụ lâu năm của chúng tôi thì có đến 25% thực khách làm rớt muỗng xuống đất. Do đó chúng tôi đều luôn có sẵn trong túi để kịp thay thế. Có hai điều lợi, thứ nhất chúng tôi không muốn khách gián đoạn bữa ăn khách đang ngon miệng. Thứ hai, không phải mất công quay vào bếp…
Ông khách gật gù có vẻ thán phục cách làm việc của nhân viên phục vụ. Chợt ông thấy có một sợi dây đeo lủng lẳng bên hông người bồi bàn, bèn hỏi:
– Chắc sợi dây anh đeo bên người cũng có công dụng của nó phải không?
– Thưa ông, đúng ạ. Ở đây, tất cả nhân viên sau khi đi vệ sinh đều phải rửa tay sạch sẽ trước khi trở ra phục vụ khách. Mà rửa tay thì phải hơ cho khô mất thời gian. Do đó chúng tôi cột sẵn sợi dây vào “nó”. Lúc cần, chỉ nắm sợi dây lôi ra. Như vậy xong việc mà tay vẫn sạch.
Tròn mắt vì sự tính toán của các nhân viên nơi đây, ông khách chép miệng:
– Các anh giỏi quá. À, làm sao các anh cho “nó” vào lại chỗ cũ?
Người bồi bàn thò tay vào túi:
– Dạ, chúng tôi dùng muỗng.
Tư Bạc Liêu (ll)

Bảo Huân
Vật cản
Jim và Tom từ siêu thị ra. Chợt Jim giật tay Tom, chỉ một người đàn ông đứng tuổi, ăn vận sang trọng đang đi vào:
– Mầy thấy cha đó không?
– Thấy. Sao?
– Tại chả mà tao mất toi nửa triệu đô đó!
– Sao vậy?
– Chả không cho tao cưới con gái chả!
Hảo Nguyễn (TX)
Khó
Một ông lần đầu đi máy bay, đến sân bay ông hốt hoảng gọi cho đại lý bán vé:
– Làm sao tôi biết lên máy bay nào bây giờ?
– Là sao ạ?
– Chuyến bay của tôi số 1823 nhưng không có chiếc máy bay nào ở đây có số cả!
Nguyễn Thị Trà Hương (email)

Bảo Huân