Khách đến nhà chơi, gặp một đứa bé, khách hỏi:
– Cháu là thứ mấy?
– Dạ, cháu là út ạ.
– Thế còn bao nhiêu anh em nữa?
– Dạ, 3 anh trai và 3 chị gái.
– Đông quá ha. Vậy ba má cháu phải nuôi đến 7 miệng ăn…
– Dạ, 13 miệng chứ ạ. Mấy anh chị của cháu lập gia đình hết cả rồi!
Hồ Viễn Xứ (OK)

Bảo Huân
Lòng tin
Ông nọ từ Texas sang Washington du lịch. Đang sắp hàng trước cổng vào toà nhà Quốc Hội thì ông nhận ra mình đang mang theo một chiếc va ly cồng kềnh trong khi những người khác chỉ mang theo máy ảnh. Ông dớn dác nhìn quanh và thấy một ông ăn mặc chững chạc, đang đứng thong thả bên ngoài hàng người. Ông vội vã chạy đến và nói:
– Ông có sắp hàng vào thăm toà Quốc Hội không ạ?
– Không.
– Thế giữ giùm tôi chiếc va ly này một lát nhé.
– Tôi là Thượng Nghị Sĩ làm việc tại đây!
– Ô, may quá. Thế thì chẳng mất đi đâu được!
Dũng Đầu Đinh (Wichita, sưu tầm)

Bảo Huân
Lãng tai
Một ông già giàu có ngoài 80 tuổi bị lãng tai nặng. Nhờ kỹ thuật y khoa mới, ông đã được chữa khỏi.
Vài tháng sau, ông già quay trở lại phòng khám để cám ơn. Bác sĩ hỏi thăm:
– Chắc gia đình ông vui lắm nhỉ?
– Tôi chưa nói với ai cả. Nhờ thế tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau. Và tôi đã sửa di chúc ba lần rồi!
Tư Bạc Liêu (st)
Chờ
Sáng, nhân viên bán hàng dạo đến gõ cửa một nhà nọ. Một ông lớn tuổi thò đầu ra:
– Anh tìm ai?
– Dạ, đây ai là chủ nhà ạ?
– Vợ tôi.
– Bà ấy có nhà không?
– Không.
– Tôi có thể chờ.
– Mời vào…
Trưa, chiều, và tối, cuối cùng người nọ sốt ruột hỏi:
– Bà ấy hiện ở đâu?
– Ngoài nghĩa trang.
– Thường thì bà ấy về lúc mấy giờ?
– Tôi không biết. Hơn 10 năm rồi chưa thấy về.
Trương Thị Ngọc (lục lọi)