Lâu nay, cứ tưởng, chữ trinh chẳng còn giá trị bao nhiêu trên trái đất này, ngoại trừ ở những xứ Hồi giáo. Nhiều chiến binh Hồi giáo sẵn sàng chết vì chữ này thay vì cho tổ quốc. Chẳng hạn, họ liều chết làm không tặc để gặp (cho được) 72 kiều nữ trinh trắng trên trời. Mới đây có một kiều nữ tên Catarina Migliorini của xứ Brazil, mới 20 tuổi và tự nhận là vẫn trinh trắng, đã làm một việc cứu nhân độ thế và còn góp phần bảo tồn văn hóa cổ truyền của… nhân loại.

Catarina cho cả thế giới thấy rằng muốn gặp được trinh nữ trên trời không cần phải hy sinh tánh mạng; chỉ cần có tiền và không có… bệnh truyền nhiễm là được. Cô đã cho đấu giá trên mạng cái trinh trắng (?) của mình. Ai trả tiền cao nhất sẽ được gặp cô trên một phản lực cơ bay từ Úc sang Mỹ. Ngoài phi hành đoàn ra, chỉ có hai người với nhau mà thôi. Cô sẽ dành chín mươi phần trăm số tiền đấu giá được để xây nhà “tình nghĩa” giúp dân nghèo nơi cô ở. Cuối tuần qua, cuộc đấu giá kết thúc với số tiền được trả cao nhất là 780 ngàn Mỹ kim. Hiện giờ Catarina và người thắng cuộc đang chờ khám sức khỏe. Riêng việc khám sức khỏe của Catarina còn thêm phần kiểm tra cô có phải thực sự là trinh nữ hay không.
Dầu sao, chuyện “cứu nhân độ thế” của cô đang có hai trở ngại. Thứ nhất, các chuyên gia về tình dục cho biết khó có thể kiểm tra để xác nhận chắc chắn trăm phần trăm chuyện “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Không ít phụ nữ đẻ con (ra) rồi mới… “mất” vì độ đàn hồi quá… tốt. Nhiều phụ nữ chưa hề được hưởng “thú đau thương” mà mất tiêu do chạy nhảy quá trớn hoặc bị tai nạn do ham leo trèo thuở còn “chưa biết gì”. Nếu cô không cung cấp được bằng chứng khoa học xác đáng thì người thắng cuộc có quyền hủy bỏ chuyến bay mà không bị đóng tiền phạt. Trở ngại thứ hai, các hội từ thiện chưa chắc muốn nhận số tiền của cô ủng hộ để làm bất cứ việc thiện gì. Họ quan niệm tiền đó là tội lỗi; nói trắng ra là tiền “đi làm điếm!”. Nếu nhận tiền của gái điếm thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của họ. Nay mai đi xin tiền chỗ khác sẽ gặp nhiều khó khăn. Cô thanh minh rằng việc cô làm không có gì tội lỗi và càng không phải làm… điếm. Nếu một phụ nữ làm chuyện đó vì tiền chỉ một lần trong đời thì không thể mang danh là gái điếm được. Giống như một người nào đó tình cờ chụp được một bức ảnh rất đẹp thì vẫn không thể được gọi là “phó nhòm chuyên nghiệp”. Lý luận ấy của cô nghe cũng mơ hồ như tìm bằng chứng cho sự trinh trắng của cô vậy. Thành ra, việc “cứu nhân độ thế” này vẫn còn đang “mưu sự tại nhân” mà thôi!
Tuy nhiên, cho dù chuyện này ông trời có cho thành sự hay không thì việc làm của cô đã đem lại một ý nghĩa rất lớn. Cô chứng minh cho mọi người, nhất là cho các cô gái đang lớn, chữ trinh vẫn đáng giá ngàn vàng! Bảy trăm tám mươi ngàn Mỹ kim dù có mơ chưa chắc thấy được! Lâu nay, nhiều nơi trên thế giới, các cô gái cứ đem tình “cho không, biếu không” mà không suy nghĩ cân nhắc. Nhiều cô cứ nghĩ cho như thế cũng chẳng mất chi. Nếu lỡ có gì thì… phá thôi! Do đó, vấn đề nữ sinh có thai đã trở nên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới khiến không chỉ các bậc phụ huynh mà các nhà giáo dục cũng đau đầu. Không những thế, nó còn gây mâu thuẫn giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo với những người đấu tranh cho nữ quyền. Hồi Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị còn sống, Ngài đã chỉ trích nặng nề nạn phá thai; xem nó giống như tội giết người. Ngược lại, một số người cho rằng Ngài chẳng hề nói một lời gì đối với những kẻ chống phá thai đã đặt bom tại những phòng mạch cung cấp dịch vụ y tế này. Ngoài ra, tại Hoa Kỳ, vấn đề phá thai cũng trở nên căng thẳng trong nhiều kỳ bầu cử tổng thống. Không ít cử tri bầu cho ứng cử viên này hoặc đảng phái nọ chỉ vì quan điểm về phá thai. Cũng vì coi thường chữ trinh mà những bệnh truyền nhiễm về tình dục đang tăng lên trong giới… học sinh. Xét về khía cạnh kinh tế, đây là một sự tổn phí lớn cho quốc gia. Nếu chuyện phá thai không trở nên phổ biến, người ta có thể dành thêm tâm trí để bàn chuyện khác ích nước lợi nhà hơn. Chung quy, một phần lớn cũng tại vì chữ trinh bị mất giá.
Catarina đã khơi lại một truyền thống văn hóa của thế giới về giá trị chữ trinh tưởng như đang bị chìm dần. Tuy nhiên, nếu đạt được ý nguyện, chưa chắc cô sẽ được hoan nghênh. May ra chỉ có những người như chàng Kim Trọng ngày xưa mới thật sự có cái nhìn khoan dung, độ lượng đối với cô.
Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời .
Hoa tàn mà lại thêm tươi,
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.
chuyenkhongdau@gmail.com