Chết đi sống lại để… bỏ phiếu
Theo tin trên tờ Detroit News thì chuyện của một vị cao niên tại Detroit, Michigan càng ly kỳ hơn cả chuyện của Galicia mang bầu đi bầu. Số là một y tá đang giúp ông bà điền phiếu bầu khiếm diện tại nhà thì ông bị… đột tử, ngừng thở và tim ngừng đập (không biết tên ứng cử viên nào làm ông lên tim vậy). Y tá hốt hoảng làm hô hấp nhân tạo và sau vài phút, ông sống lại. Câu đầu tiên ông hỏi là “Ông đã bầu xong chưa?”. Đài CBS tường trình rằng ông bảo có hai điều để sống lại là, thứ nhất vì ông yêu bà (wow!) và thứ hai là để bỏ phiếu bầu cử cho xong (wow!wow!).
Nín… đẻ đi bầu
Thành ngữ Việt Nam có câu “nín thở qua truông” thì nay Mỹ có thể có thêm câu “nín đẻ đi bầu”. Galicia Malone, 21 tuổi tại Illinois lần đầu được tham gia bầu tổng thống (vì 4 năm trước chưa đủ tuổi), nên dù đã chuyển bụng nhưng vẫn ráng chạy đến phòng phiếu, vừa thở, vừa ôm bụng vừa đánh dấu bỏ phiếu bầu trước khi chạy đến bệnh viện sinh con. Trả lời trên truyền hình, cô cho biết lá phiếu cô bầu là dành cho tương lai con gái sắp chào đời và để sau này có chuyện kể lại cho con nghe. Một bà mẹ tại Châu Phi thì để đánh dấu ngày bầu cử Mỹ đã lấy tên Obama và Romney đặt cho hai con trai sinh đôi trong ngày 6 tháng 11 vừa qua.

Galicia Malone
Thắp đèn đi bầu
Bão Sandy làm cúp điện tràn lan tại các tiểu bang miền Bắc cũng chẳng ngăn cản người dân đi bầu trong tuần qua. Nếu như tại Boston, báo chí tường thuật rằng có nơi cử tri phải sắp hàng chờ gần hai tiếng trong thời tiết đông đá để bỏ phiếu thì tại New York và New Jersey, cử tri phải thắp đèn… dầu (chạy máy phát điện) để đi bầu tại các lều bạt căng tạm thời làm phòng phiếu. Kể cũng lạ, người Mỹ gốc thì chẳng nghe mấy người bàn luận chuyện bầu cử nhưng đi bỏ phiếu như kiến, còn “người Mỹ gốc… cây” thì bình loạn gia khắp chốn nhưng hỏi ra thì hổng đi bầu vì bận… uống cà phê.