Gấp
Bob, nổi tiếng giàu có ở New York vừa quen một nữ tài tử xinh đẹp Shirley và mời cô đi ăn tối nhân lễ Tạ Ơn. Bob đến chờ cô ở khu apartment sang trọng và thỉnh thoảng cô lại hỏi vọng ra từ phòng:
– Anh nghĩ em nên mặc bộ váy Channel hay Gucci?
– Bộ nào cũng được!
– Em nên đeo cái đồng hồ Cartier hay Rolex đây?
– Ai mà để ý đến đồng hồ!
Vài phút nữa.
– Em nên đeo chiếc nhẫn kim cương 5 carat có mặt hình trám hay cái nhẫn 6 carat mặt tròn?
Bob sốt ruột nhìn đồng hồ:
– Shirley à, anh không quan tâm đến việc em mặc hay đeo những gì. Nhưng nếu em không nhanh lên thì chúng ta sẽ lỡ giờ giảm giá 5% cho 100 thực khách đầu tiên!
Toxin (email)
Bảo Huân
Khai trương
Có một ngôi làng ở nơi xa xôi hẻo lánh nọ, có lẽ nhờ nguồn nước tuyệt diệu nên con người thọ rất dai. Từ hơn thế kỷ qua vẫn không có ai chết già. Tuy nhiên, dân làng vẫn quyết định xây một nghĩa trang. Xây xong vài năm sau vẫn không hoạt động. Nhân Thanksgiving, người ta họp bàn và quyết định phải đầu độc một cụ già nhất làng để làm lễ khai trương.
Đám tang vừa cử hành bỗng một ông từ đâu nhảy đến khóc than:
– Sao lá xanh lại rụng trước lá vàng hở trời!
Mọi người hỏi nhau thì mới biết đó là ông nội của người chết từ làng bên cạnh.
Rồng Xanh (email)
Hắn đâu rồi?
Lễ Tạ Ơn, chồng đi biển về. Mở tủ, thấy một gã còm nhom mặc quần đùi ở trong liền hỏi vợ:
– Ai vậy?
– À, Vassya.
Anh ta đá cho Vassya một cái vào đít rồi tống ra khỏi nhà.
Ba hôm sau, về lại thấy Vassya ở trong tủ và làm như lần trước.
Đến hôm thứ tư, khi mở cửa tủ thì thấy một gã to đùng, cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta hớt hãi sập tủ lại rồi gọi váng:
– Em ơi, Vassya đâu rồi!
Hải Xì Tin (ll)
Chơi dại
Người ta khiêng vào bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn một người trung niên trong tình trạng nguy kịch. Nghe kể lại, anh bị một phụ nữ hạ thủ khi nhìn sang bên cạnh và nói với cậu con trai:
– Không có phụ nữ xấu, nhưng cũng có người phụ nữ đeo khẩu trang như cô này mà vẫn xấu!
Alex Đặng (Allen-TX, sưu tầm)
Số phận
Một phụ nữ cùng chồng đến gặp bác sĩ. Khám xong, bác sĩ gặp riêng người vợ nói:
– Ông ấy bị stress nặng lắm. Nếu không theo đúng hướng dẫn sau đây, ông nhà chắc chắn sẽ chết sau 3 hôm nữa:
Thứ nhất, mỗi sáng phải cho ông ấy bữa sáng ngon miệng và một ly nước táo.
Thứ hai, ông ấy cần một bữa trưa nóng sốt và nghỉ ít nhất 15 phút.
Thứ ba, bữa tối dùng ly vang nhỏ trước bữa ăn và ăn xong phải nghỉ ngơi, không làm việc nhà.
Trên đường về, ông chồng hỏi vợ xem bác sĩ đã nói chuyện gì. Bà đáp:
– Ổng nói anh chỉ còn sống được 3 ngày nữa!
Hồ thị huệ tâm (FL, st)