Menu Close

Vài món quà nhiếp ảnh (Kỳ 35)

Bước qua những ngày đầu của Tháng Chạp (12), chúng ta không khỏi cảm nhận bầu không khí của mùa Giáng Sinh sắp tới. Đi đâu cũng nghe những điệu nhạc Noel, và trên TV thì không ngớt quảng cáo những sản phẩm cho mùa Lễ của Chúa. Riêng tôi, mỗi lần thoáng nghe thấy cái gì liên quan tới “photography” thì hai cái lỗ tai dựng đứng lên như mèo rừng. Tôi bèn nảy ra một ý kiến rất hữu ích là viết về một số món hàng mà các bạn đọc có thể mua tặng cho  người khác hoặc cho chính mình. Điều đặc biệt là những món hàng này rất “vừa túi tiền”, không đến nỗi tốn “một ngày lương” như những dàn máy đắt tiền.

1. Thẻ nhớ (Memory cards)

Những thẻ nhớ ngày nay (cuối năm 2012) có giá thấp khoảng mỗi GB (gigabyte) một Đô ($). Những hiệu ngon lành như Lexas, Sandisk, Kingston.. đều có những thẻ nhớ hạng căn bản ở khoảng giá này. (Thẻ 16 GB dưới $20)

2. Tạp chí hàng tháng (Magazine subscription)

Những tạp chí toàn quốc (Mỹ) hoặc quốc tế thường có sự chọn lựa để độc giả mua báo dài hạn. National Geographic, Popular Photography, ShuttleBug, DigitalPhoto… đều là những tạp chí nổi tiếng và có đề tài chủ yếu là phổ biến về những kỹ thuật chụp hình đẹp. Giá từ $12 đến $26 cho mỗi năm.

3. Pin “đa nạp” (Re-chargeable batteries)

Loại pin này có lợi điểm là có thể dùng được nhiều lần. Trên trung bình, một đời của cục pin Ni-MH lên đến khoảng mấy ngàn lần dùng và nạp điện. Ngoài đèn flash và một số máy hình bỏ túi, loại pin cỡ AA (double A) rất thực dụng với nhiều bộ phận điện tử khác. Hai hiệu tôi thường dùng nhất (và có bán khắp nơi) là Energizer và Duracell. Giá thị trường cho một hộp 4 cục pin là từ $10-$15.

4. Máy “sạc” pin (Battery charger)

Mua pin để xài nhiều lần mà không có máy nạp để gắn vô thì cũng hơi … vô dụng. Máy Sanyo có 4 lỗ “sạc” và có chấu cắm điện có thể xếp lại, rất thuận tiện để dùng ở nhà, trong văn phòng làm việc, hoặc trong xe. Bạn có thể nạp điện cho tới 4 cục pin cùng một lúc. Nếu tính theo trung bình, mỗi lần “sạc” chỉ tốn khoảng bốn xu. Rẻ mạt!

5. Joby Gorillapod Micro 250

Tác giả Andy tự “pose” bên cạnh máy ảnh Coolpix và “mini” chân máy.

Có những cái bạn biết bạn muốn có, và có những cái bạn chưa bao giờ biết bạn cần. Cái Joby Gorillapod Micro 250 có thể dễ dàng là một trong hai cái đó. Loại chân 3-cẳng tí hon dành cho máy ảnh bỏ túi. Nhỏ đến nỗi có thể nằm gọn trong túi quần, và chỉ nặng không đầy một ounce. Chưa đâu, cái chân “Khỉ Đột” này còn có cái đầu nhỏ có khả năng xoay vòng 360 độ. Toàn chân máy có thể được xếp gọn dưới máy hình và luôn luôn đeo “xà nẹo” mà không bị cản trở.

AN Dec 12

Ở Wild Wings Photography, chúng tôi chuyên về những khóa tốt nghiệp, hầu giúp đỡ các bạn muốn hấp thu những kỹ thuật và nghệ thuật nhiếp ảnh.
Trang nhà: www.wildwingsphotography.com
Facebook: www.facebook.com/BetterBirdPhotos