“Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc,
Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”
Không ngờ câu nói xưa của cụ Nguyễn Công Trứ vẫn còn đúng cho tới bây giờ và ngay ở nước Mỹ. Một triệu phú 63 tuổi tên là Marc Paskin ở thành phố San Diego bên tiểu bang California đã khiến không ít người ghen tức vì sự thiếu hiểu biết ấy của ông. Mùa Giáng Sinh sắp đến mà nhiều gia đình trên đất Mỹ đang chật vật làm việc kiếm tiền khỏi bị nợ nần (tiền nhà, tiền điện, tiền chợ… ) vào cuối năm là may lắm rồi. Không ít người mong được làm thêm giờ để có tiền mua chút ít quà Giáng Sinh cho con. Nếu được như vậy có lẽ họ cũng đủ cảm thấy hạnh phúc trong những ngày đông giá cuối năm. Vậy mà tuần qua ông Paskin đã đăng một quảng cáo to đùng trên xa lộ liên bang chạy qua San Diego với dòng chữ: “Quà Giáng Sinh cho tôi chỉ là một người tình Nam Mỹ cũng đủ”!
Ông là một đại gia bất động sản với một gia tài chừng 200 triệu Mỹ kim. Với số tiền ấy, nếu có sức khỏe sống thêm 50 năm nữa mà xài phung phí cũng chưa chắc… hết! Chỉ có trời biết ông thọ tới bao lâu nhưng ai cũng biết, qua nội dung quảng cáo, rằng sức khỏe của ông hiện đang ngang ngửa tuổi 35 hoặc 36 là cùng; chứ không tới 63! Cách đây mấy chục năm, người Việt mình bên California còn lạ gì “người tình Nam Mỹ”, qua tiếng hát Ngọc Lan:
Là người tình miền Nam lửa cháy
Yêu khao khát như sa mạc bốc khói
Yêu em muốn đốt cháy đời
Yêu em muốn chết với người…

Bảng quảng cáo của ông Paskin
Ai đang nghe lời hát ấy và tình cờ lái xe ngang qua tấm biển quảng cáo của ông Paskin mà không sôi máu thì thôi! Người Việt cũng như người gốc Nam Mỹ bên California có mấy ai giàu có mà vẫn thấy… thiếu thốn như ông? Nếu được một người tình Nam Mỹ như ông mong đợi thì tới tuổi nào mới thấy “tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”?
Dáng em đẹp, vai gầy với chân dài
Muốn nắm lấy tay và ghì em mãi thôi
Nếu cứ “mãi thôi” như thế thì biết đời nào mới thấy nhàn? Đúng là cụ Nguyễn Công Trứ có cái nhìn thấu suốt nhân gian.
Trước mắt thì quả là ông Paskin rất bận. Phần dưới bảng quảng cáo, ông có ghi địa chỉ email của ông và nội trong vài ngày có đến hơn 15 ngàn phụ nữ (chắc là Nam Mỹ) gởi thư xin làm người tình. Ông vẫn chưa ra hạn chót để ghi danh. Không biết phụ nữ được ông chọn, ngoài chân dài và dáng đẹp, còn có phải:
Là một trận cuồng phong đêm bão tố
(Ôi mái tóc em như dòng suối mát)
Nếu sớm tìm được người tình như ý (trên), chúc ông còn có thể hưởng được hạnh phúc thêm nhiều mùa Giáng Sinh khác nữa!
Yêu em muốn đốt cháy đời
Yêu em muốn chết với người
Hỡi người ơi…!