Menu Close

Nhạc Giáng Sinh năm nay

Đĩa Giáng sinh Under The Mistletoe của Justin Bieber có thể không trở thành một cột mốc quan trọng trong làng nhạc nhưng lang thang ở các trung tâm mua sắm sầm uất nhất ở Singapore như Takashimaya, Wisma Atria, Ion Orchard cho đến những nơi mới mở như 313 Sommerset, hệ thống loa công cộng ở đây mở giọng baritone (trầm) trộn lẫn falsetto (cao và thanh) của Justin Bieber ra rả suốt cả ngày. Mùa Giáng Sinh, mùa được chờ đợi của việc kinh doanh, không chỉ riêng băng đĩa, đã đến…

Với một gu nhạc hoài cổ, muốn có thứ gì đó ấm áp cho Giáng Sinh, bạn có thể chọn Merry Christmas Baby của Rod Stewart. Giọng hát kỳ cựu này đã lăn lộn trong làng nhạc mấy chục năm, sau một thời gian toàn tung ra album mới có tính khai phá, đã chuyển sang hát lại nhạc xưa, thành công rực rỡ một thời gian. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, Rod Stewart vẫn chưa có một album Giáng Sinh nào và năm nay, ở độ tuổi 67, ông quyết định đây là thời điểm để thực hiện cái đầu tiên đó: một đĩa nhạc Noel.

Bên cạnh những ca khúc rất quen thuộc của dịp cuối năm, album cũng có một sáng tác mới, bài “Red-Suited Superman” được viết bởi chính Rod Stewart và cha con nhà Foster: David và Amy. David Foster cũng là nhà sản xuất của album, qua đó cũng có thể hình dung được sự mượt mà êm ái của album mang đến. Có trong tay 16 giải Grammy sau 47 lần được đề cử, David Foster có đủ kinh nghiệm để tận dụng một giọng hát rất đặc trưng của Rod Stewart cho dịp Giáng Sinh. Ông từng sản xuất nhạc cho các giọng hát nữ như Whitney Houston (I will always love you, I who have nothing…), Toni Braxton (Unbreak my heart); viết nhạc cho Celine Dion (The Colour of my love, To love you more, Tell him) hay Madonna (You’ll see). Trước đây, có một ca khúc nhạc Giáng Sinh rất thú vị mà David đã sáng tác, bài Grown-up Christmas list, dành cho Natalie Cole. Ông cũng từng sáng tác 2 ca khúc đình đám cho nhóm Chicago là bài “Hard to say I’m sorry” và “You’re the inspiration”. Dưới sự dẫn dắt của David Foster, album Giáng Sinh này có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Ella Fitzgerald, Michael Bublè, Mary J. Blige, Chris Botti…

alt

Nếu như không sợ “ngày tận thế” kết thúc bằng thảm họa sóng thần và bạn vi vu miền biển dịp Giáng Sinh, vẫn có album Giáng Sinh dành cho miền nhiệt đới. Colbie Caillat đã chinh phục người nghe với các bản nhạc lắc lư chập chùng như Bubbly, Lucky (với Jason Mraz). Bên cạnh đó, cô còn góp phần hát bè và sáng tác trong album Fearless của Taylor Swift. Năm nay, cô tung ra album “Christmas in the sand” với lời tâm sự là dâng tặng đĩa này cho những ai có Giáng Sinh không giống với kiểu truyền thống. “Tôi nghĩ không phải ai cũng sống trong những nơi lạnh giá và có tuyết trong mùa Giáng Sinh, vì vậy tại sao chúng ta không viết một số bản nhạc dành cho họ để có thể gắn kết với kiểu Giáng Sinh ấm áp.” Vì vậy, cô đã ghi âm đĩa “Christmas in the Sand” “trong bộ đồ bơi dưới ánh nắng rực rỡ của miền Nam California vào mùa hè. Giữa các buổi ghi âm, tôi đi bơi với mẹ và lũ chó ở nhà.” Album này đã được hãng đĩa của cô đặt vấn đề từ lâu nhưng sau khi nghỉ ngơi 6 tháng đầu năm nay, cô cảm thấy đã đến thời điểm tập trung vào đĩa và quyết định cần bao nhiêu bài hát, bài hát nào và viết nhạc cho album. Cuối cùng, đĩa có 10 bài hát Giáng Sinh quen thuộc và 5 bài sáng tác mới, chủ yếu viết về việc cô đã tận hưởng mùa Giáng Sinh ở nơi không có tuyết như thế nào. Cũng giống như album của Rod Stewart, đĩa có sự góp giọng của một số nhân vật tiếng tăm như Brad Paisley, Gavin DeGraw, Justin Young, Jason Reeves.

alt

Năm nay có vẻ nhạc đồng quê hứng thú với Giáng Sinh nên có khá nhiều nghệ sĩ tung ra đĩa. Có giám khảo của The Voice là Blake Shelton, có Thần tượng nước Mỹ năm 2011 là Scotty McCreery, có bộ 3 Lady Antebellum…

Một giám khảo khác của The voice là Cee Lo Green cũng tung ra đĩa “Cee Lo’s Magic Moment”. Với không khí quây quần đoàn tụ, đĩa nhạc có các khách mời Rod Stewart, Christina Aguilera, Straight No Chaser, Trombone Shorty… Theo ý riêng của người viết, đây là đĩa nhạc đáng nghe nhất của mùa Giáng Sinh năm nay, vì sự đa dạng, có bản nhạc chậm rãi tình cảm, có bản rộn rã và không bị cảm giác chán hay ngán ngẩm. Cũng có thể vì gu nhạc của người viết đã thích Cee Lo Green từ thời trong nhóm Gnarls Barkley (với Danger Mouse)

alt

Cee Lo thậm chí còn hát chung bài “All you need is love” với các giọng lồng tiếng cho các nhân vật hoạt hình The Muppets của Disney. Nếu như bạn vẫn còn nhớ, bộ phim về giáng sinh được rất nhiều người yêu thích,”Love actually” có một đoạn hát lại bài “All you need is love” với sự trình bày của Lynden David Hall. Nhưng ca khúc “All you need is love” đó là một sáng tác của John Lennon và Paul McCartney. “All you need is love” mà Cee Lo hát lần này là một ca khúc mới, được lấy thêm các đoạn nhạc mẫu (sample) từ show The Muppets. Phần diễn của Cee Lo với Muppets đã được dựng thành MV vui nhộn. Ngay từ đầu tháng 10, Cee Lo đã có một buổi diễn quảng bá album này với sự có mặt của Rod Stewart và the Muppets ở Las Vegas. Chương trình đặc biệt này được ghi hình và tung lên trang YouTube chính thức của Warner Music Group.

NV