Chúng ta đang trong Mùa Lễ. Thanksgiving, rồi tới Christmas, New Year. Và với người Việt chúng ta còn có Tết Nguyên Đán nữa. Ôi, tưng bừng lễ lạt. Đây là thời gian của những cuộc di chuyển, thăm viếng, phần lớn bằng máy bay.

Để thay đổi không khí, kỳ này xin đặc biệt nói về người phụ nữ thanh lịch đi máy bay.
Người phụ nữ, cũng như bất cứ ai, cần tuân thủ một số quy tắc khi bước lên máy bay, mục đích là tạo sự thoải mái và an toàn chung.
Trước hết, nàng – người phụ nữ ấy – chỉ mang lên máy bay số lượng hành lý được phép – chứ không phải ỷmình là người đẹp nên tha hồ mang, xách. Tất nhiên, lúc lên máy bay, nàng phải cẩn thận, ý tứ khi nâng hành lý hơi bị nặng ký đặt lên giá (luggage rack) để khỏi gây thương tích cho người khác và cho chính mình (trường hợp này nàng có thể nhờ một người to khỏe giúp một tay – sẽ không thiếu những anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai tình nguyện giúp nàng!). Nếu đó chỉ là một cái túi nhỏ thì nàng có thể để nó nằm gọn dưới chỗ ngồi trước mặt. Nàng không được để túi của mình chiếm chỗ dành cho hành khách khác. Nàng phải ngồi đúng chỗ của mình, và nếu lỡ ngồi nhầm chỗ người khác và khi người ta yêu cầu trả lại chỗ thì nhất thiết nàng phải làm theo lời yêu cầu, không được cự nự hay tranh cãi. Và nàng cũng không bị bắt buộc phải nhường chỗ. Trong suốt chuyến bay, nếu có thể được, nàng cứ ngồi yên một chỗ. Chỉ trừ khi cần lắm phải vào restroom. Nếu đó là chuyến bay quá dài, người phụ nữ có thể đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi trong giây lát để bớt tê mỏi. Khi rời chỗ ngồi, nàng nên xin lỗi người nàng phải bước qua và cẩn thận tránh để đừng giẫm chân người ta. Và trong suốt chuyến bay dài như thế, nàng cũng không nhất thiết phải chuyện trò với người bên cạnh. Hai người bắt đầu chuyến bay như hai người xa lạ và chấm dứt chuyến bay cũng với thái độ như thế mà không ai cảm thấy bị phiền lòng.
