Tim được phân công giúp bố trang hoàng nhà trong Lễ Giáng Sinh. Lát sau, mẹ nghe Tim khóc thút thít, bèn hỏi:
– Sao vậy?
– Bố đóng búa vào tay…
– Không sao. Bố không đau lắm đâu… Cười lên đi!
– Hồi nãy con cười rồi!
Nảo Nguyễn (TX)

Bảo Huân
Kẹt
Người hàng xóm mới dọn đến mời người láng giềng đến dự buổi ca nhạc Noel. Trong chương trình, một cô gái lên hát, ông ghé sang người hàng xóm nói:
– Cô này trông cũng xinh nhưng giọng ca kém quá. Ông có biết cô ta không?
– À… con gái tôi đấy!
– Tôi hết sức xin lỗi! Thật ra là giọng cô ấy không phải quá tệ, có lẽ do bài hát quá kém. Ông có biết nhạc sĩ sáng tác bài này không?
– À…. của tôi đấy!
Trương Thị Ngọc (st)
Ám ảnh
Nửa đêm, hôm Noel, một người đàn ông chạy vào đồn cảnh sát báo:
– Ở hồ đằng kia, tôi thấy một phụ nữ sắp chết đuối…
Viên cảnh sát vội gọi cho toán cấp cứu xong hỏi:
– Ông không biết bơi à?
– Biết chứ. Nhưng dạo trước, tôi cứu một người, và bây giờ bà ấy là… vợ tôi.
Hồ Viễn Xứ (OK)
Quà
Một cặp vợ chồng ly thân nhiều năm nhưng năm nào đến Giáng Sinh người chồng đều tặng quà cho vợ. Năm ngoái ông tặng cho bà một miếng đất ở nghĩa trang. Bà vui vẻ nhận dầu trong lòng không thích.
Năm nay, bà gọi điện hỏi:
– Năm nay không thấy quà của ông nhỉ?
– Món quà năm ngoái tôi tặng đã thấy bà sử dụng đâu!
Tường Batman (st)

Bảo Huân